Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, vâng ạ. Lần trước em làm 2 công ty, sếp bảo đóng nhưng không được vì cứ đòi bằng lương trả thực tế trong khi đó sếp bảo chỉ đóng mức lương cơ bản. Híc sang công ty thứ 3 thì bắt buộc phải đóng. Thui đóng cái cho nó có trợ cấp sau này. Hay hôm nào rảnh hội mình offline đi. Chia sẻ kinh nghiệm giảm stress trong khi thất nghiệp. Kinh nghiệm đi pv và trả lời pv cái này quan trọng đó ạ. Các mẹ thấy sao?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! ôi khoản trợ cấp thất nghiệp này cũng khá đấy chứ, ngày trước mình k biết đến vụ này.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Cũng ổn mà mẹ nó Nói chung trong thời gian mình ở nhà, có khoản này thì cũng đỡ đần khối đấy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em hiện tại ko 7 nghiệp nhưng mà vẫn vào chia sẽ với các mẹ. Khi nào off thì ới em 1 tiếng nhé, Em tham gia tuyển dụng của công ty, Nên cũng biết chút ít về kinh nghiệm đi phỏng vấn.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! híc, mình ở xa quá, không tham gia off được. Hay các mẹ lập cái room yahoo 88 phát nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! cho mình đăng ký 1 xuất với, khi nào các mẹ off thì nhắn cho mình với nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình mà thất nghiệp thì cũng chỉ vui vẻ đc 1 tháng là cùng. Mình mà phải ở nhà mình chán lắm, cứ phải đến cq 1 tí, đến... chơi cũng đc, hi hi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tự dưng hôm nay đi ăn về, em cũng buồn buồn mẹ nó ạ Đi ăn bị quỵt mất 100k, nghĩ cảnh mình thất nghiệp mà buồn , thấy người ta chả coi mình ra cái gì?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em cứ để ý cái của đi thay người Tưởng mẹ nó bảo thôi thì mẹ nó không đi off nhưng sẽ gửi dừa xiêm lên
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, nhà em cũng bên Đông Anh nè. Vậy mà bác Kiên bảo offl em đi liền. Thi thoảng đi chia sẻ cũng tốt ạ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! thấy tên hội là nhảy vào ngay...hi hi mình k thất nghiệp nhưng mà dạo này cty làm ăn chán quá đâm ra nhàn rỗi quá..đến cty cũng ngồi chơi cả ngày nên cũng sắp thành thất nghiệp đến nơi rùi..