Chào các mẹ, có ai bị trường hợp như mình chưa! Chuyện là thế này, tối qua 2 mẹ con đang nằm xem phim hoạt hình, tới đoạn con vịt đẻ con, con bé quay sang hỏi mẹ "Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu?" Mình buột miệng nói vui, con được sinh ra từ nách. Ấy thế mà tý bố nó về, nó kể chuyện đó cho bố nó, cả nhà cùng cười. Sau chuyện ấy, chồng mình có gọi mình ra tâm sự, chồng mình trách yêu mình vì nói như thế sẽ làm con hiểu nhầm. Không biết các bé của các mẹ như thế nào? Các bé có biết mình được sinh ra từ đâu không? Chị em mình làm một cuộc khảo sát nho nhỏ cho vui nhà vui cửa nào. Hiiii
Ðề: Mẹ Ơi, Con Được Sinh Ra Từ Đâu? câu này rất nhiều bé hỏi! nhưng em cũng chưa tìm ra được câu trả lời! đây cũng là một câu hỏi khá là khó giải thích! ngồi chờ mẹ nào có kinh nghiệm vào chỉ giáo
Ðề: Mẹ Ơi, Con Được Sinh Ra Từ Đâu? con bạn bao nhiêu tuổi rồi? ở cấp một đã có chương trình giáo dục giới tính rồi. Có thể liên hệ với nhà trường mượn tài liệu về cho con xem rồi mình giải thích thêm
Ðề: Mẹ Ơi, Con Được Sinh Ra Từ Đâu? Con bé nhà em 6 tuổi nó cũng hỏi thế. Không hiểu phải trả lời sao nữa? Mẹ nào có kinh nghiệm vui lòng chỉ giùm với!