Ðề: Mẹ ơi ! con sợ hihi nghe mà thấy vui các mẹ nhỉ, ko bít hồi nhỏ em có sợ gì ko nữa, ku nhà em mới 9 tháng nên chưa bít sợ gì mấy hihih
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ bé nhà mình, hôm nào cũng vậy, khoảng 10h đêm, có ông rao ngô luộc đi qua, lại đúng lúc con bé không chịu đi ngủ, thế là bé sợ đi ngủ luôn
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ vì nhiều lý do mà ví dụ mà bé không ăn rồi thấy ông bán bánh bao đi quá là dọa bé ông bán bánh bao bắt kìa rồi con sẽ sợ thôi
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ chắc phải có lý do chứ tự dưng trẻ con ko sợ đâu,như mình ko bao giờ dọa con cái ghì nên mình thấy con mình ko sợ cái ghì cả thỉ thoảng hxom có dọa mà con vẫn dửng dưng,nên ko ai dọa đc bé