Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? thằng cháu mình thì nó cứ đinh ninh nó dc sinh ra từ nách mẹ tới khi nó học cấp 2
Ðề: Re: Mẹ ơi, con từ đâu đến? pé nhà mình cũng có những câu hỏi khiến cha mẹ phải đỏ mặt như vậy ..hehee
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Giải thích cái vụ này chả hề đơn giản nhể Có lần tớ nói với gái lớn, vì nàng muỗi cắn gãi chảy máu cả chân ra, mẹ thấy thế ko hài lòng, chỉ bảo xương của con là của mẹ, da thịt con là da thịt mẹ tạo ra, con ko trân trọng da thịt m là ko yêu mẹ He he, mà nghĩ giải thích thế nào cho nàng cũng khó phết. hihihi
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Câu chuyện nghe lâm li quá, trẻ con giờ mình thấy tồ lắm chẳng hiểu biết như bài viết nói.
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Câu chuyện nghe lâm li quá, trẻ con giờ mình thấy tồ lắm chẳng hiểu biết như bài viết nói.
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Các bé khi còn nhỏ thì các bậc phụ huynh thường bịa đặt ra những câu truyện để lắp ghép vào thực tế chứ có nói sự thật thì các bé vẫn chưa hiểu gì đâu !
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Thực ra đến tận khi học cao đẳng, mình được học mình với biết là mình được sinh ra từ đâu hi
Ðề: Re: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Đỏ mặt nhưng các bậc phụ huynh không nên để cho trẻ biết những điều khác đấy của mình !
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Bây giờ mình có nên nói cho con biết như những gì mà ngày xưa bố mẹ mình nói với mình không nhỉ ?