Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? Khi còn bé bố mình cũng hay kể những câu chuyện cổ tích và áp dụng mình vào trong đó luôn !
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? mình thì toàn chêu con, con chui từ nách chui ra nên bây h mới nghịch như quỷ sứ vậy
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? mình cũng từng hỏi bố mẹ mình những câu hỏi tương tự như thế, bố mẹ mh cứ mỗi ngươì nói môt kiểu thôi, hài lắm
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? hihi, cái vụ này thật khó trả lời, trả lời thế nào cũng ko yên, chưa kể còn bị vặn veọ nữa, trẻ con giờ...ranh lắm!
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? thấy bài dài cứ lười đọc, nhưng không chịu khó nghiên kíu sau này gặp chuyện cứng họng như chơi tks chủ thớt -- pigo.vn - chuyên SX quây cũi, nệm cũi theo kích thước & thiết kế riêng
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? mình nhớ khi mình còn bé, hay hỏi mẹ, mẹ ơi, chỗ nào mẹ sinh con ra mẹ mình cứ cười và bảo, ở nách ấy, mẹ sinh con ra từ nách, và cứ tin là như vậy cho đến lúc lớn lên. sau này, có lẽ con mình cũng sẽ hỏi mình như vậy, giải thích cho con hiểu ko phải là điều dễ dàng, nhỉ!
Ðề: Mẹ ơi, con từ đâu đến? đúng là cách dạy con của phương tây bao giờ cũng rất hiện đại và không né tránh