Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Zin_thoi, 21/8/2011.

  1. bongyeu098

    bongyeu098 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    mình thấy mẹ chồng nào cũng vạy thôi con dâu không bao giờ bằng con gái cả
    như mình đây vét đến đồng tiền cuối cùng để phẫu thuật thay tim nhân tạo cho mẹ chồng mình
    nhưng bây giờ thì cái gì cũng chỉ cô N thôi không bao giờ thấy có mình trong đó
    khi mẹ chồng mình lên bàn mổ thì con gái khóc sướt mướt vậy mà mình hỏi vay 20t để phụ thêm vào tiền viện phí cho mẹ thì nói không có cuối cùng mình phải di vay lãi 28t để lấy thuốc sau phẫu thuật cho mẹ chồng mình mà có thấy mẹ chồng mình yêu mình như con gái đâu
     
    Đang tải...


  2. greenbo

    greenbo M&M Shop

    Tham gia:
    10/12/2011
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    khác máu tanh lòng, muôn đời vẫn vậy cả nhà nhỉ
    Mẹ chồng làm sao yêu con dâu bằng con đẻ được, suy ra từ bản thân mình cũng thế chứ. Con mình vẫn là hơn hết chứ. Chỉ có điều mẹ chồng cần ý tứ cư xử để con dâu khỏi chạnh lòng hoặc gây ra những mâu thuẫn không đáng có giữa mẹ chồng-nàng dâu thôi.
     
  3. EmSâu

    EmSâu Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Mình lấy chồng nhưng vẫn đang ở kẻ nhà bà ngoại, và đợt này đang ở cùng với vợ chồng anh trai nữa. Mình thấy mẹ mình đối xử với con gái và con dâu công bằng lắm. Mình thì cưới trước, anh mình lấy vợ sau. Ngày cưới của anh, mẹ nhờ mình đi mua vòng vàng và dây chuyền cho chị dâu, hồi trước mẹ tặng mình bao nhiêu thì giờ mua cho chị bấy nhiêu (hehe mặc dù giá vàng đã tăng gấp 3 lần). Sau khi cưới đối xử với con gái thế nào thì cũng đối xư với con dâu như thế, chăm các cháu nội và ngoại y hệt nhau. Chỉ có là mình và mẹ hay nói chuyện với nhau nhiều hơn chút.
     
  4. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,433
    Đã được thích:
    1,644
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    hi đúng rùi mình thấy chủ top nghĩ nh quá,kệ thôi mà,con gái chấy rận thì tất nhiên phải hơn rồi
     
  5. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    ôi chuyện này nó là chân lý, là tự nhiên rồi mà mẹ nó, khóc làm gì cho mệt. Không như vậy mới là lạ đó :)
     
  6. tròn

    tròn Guest

    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
     
  7. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    hichic, cs mà mẹ nó, all đều phải cố gắng thôi ạ......................
     
  8. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    em cũng đã sẵn sàng tinh thần mẹ chồng ko thể thương mình bằng con mẹ đẻ ra được ạ, hichic, cùng 1 sự việc nên em cũng nghiệm ra nhiều điều
     
  9. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    đúng là số mình may mắn đi lấy chồng tuy mẹ chồng hay nói thẳng lắm khi cũng bực mình và phải làm theo gì mẹ bảo.Nhưng mà đc cái bà thươg cháu thương mình mình sinh bé bà chăm lo hơn cả mẹ mình,ăn uống bà chiều
     
  10. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Thương con dâu tới đâu cũng ko thể bằng con gái đc. Bản thân mình tự suy ra thôi, sau này giả sử có con dâu thì cũng vậy.
    Nhưng mẹ chồng ko khéo thì khiến mình tủi thân.
    Hồi sinh xong, mình cũng dễ khóc, dễ tủi thân lắm. Hồi bé nhà mình chưa đầy tháng, mình về ở với bố mẹ chồng, có hôm mẹ chồng bảo "mai 2 mẹ con tự ở nhà trông nhau, bà đi chùa, ông đi việc, ko ai trông đâu", vậy mà mình cũng tủi thân trào nước mắt. Vì nghĩ tới mẹ mình, lúc nào cũng sấp ngửa lo cho con, nhiều khi bỏ cả việc này việc kia, còn mẹ chồng thì ko thể bỏ đc việc lên chùa :(
     
  11. nhimcoibexinh

    nhimcoibexinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    có cái gì đó cảm giác rất giống bạn! Ai cũng muốn được yêu thương. Được chăm sóc thôi mà...
     
  12. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    mình thì lại nghĩ khác nếu 2 chị em dâu cơ thì với nghĩ chứ còn con gái họ thì lúc nào trả hơn mà phải suy nghĩ làm gì cho mệt mình chỉ cầm chồng con thương yêu còn đối với những người khác bình thường là được
     
  13. mẹ_pepsi

    mẹ_pepsi Guest

    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    em là em hay để bụng lắm ạ.mc em nói gì em nhớ lắm lúc cần em nhắc lại luôn.em thấy mình cũng đanh đá nhưng như thế em thấy mc cũng nể em hơn không thì lại bắt nạt ạ
     
  14. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Cảm ơn bạn, có câu nói của bạn mình thêm vui hơn nhiều
     
  15. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Topic này viết khi mình mới sinh bé đầu, giờ đã lão luyện để ko buồn, ko hờn ghen ko tủi khi mc quant âm ai đó hơn mình
     
  16. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,060
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Yêu con gái hơn con dâu là lẽ dĩ nhiên. Dù gì cũng khác máu tanh lòng nên mình nghĩ k nên để ý làm gì
     
  17. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Uh biết thế nhưng có lúc trào lên cảm xúc tủi thân vô bờ, tại lúc nào mc cũng nói mẹ coi đứa nào cũng là con
     
  18. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...


    mẹ nó viết hay quá, giờ t2, t3 rồi ko biết nội có khác với mẹ Zin ko Zin
     
  19. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.nhà m thì lại ngược đời hoàn toàn.bà ngoại m chỉ thương mợ thương con dâu thôi.còn con gái mà mặc kệ.chẳng quan tâm chẳng để ý gì cả.ngay cả khi mẹ m sinh e m bà cũng chẳng ra đỡ đần 1 ngày nào mặc dù nhà m ngay cạnh nhà bà.
     
  20. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ...

    Mình thuơng bạn hơn thuơng mình.......vì mình có mẹ quan tâm chăm sóc

    So với bạn thì mình đang đòi hỏi quá vì dù sao mẹ chồng cũng ko đẻ ra mình...

    Nhưg mình mừng rơi nước mắt vì các anh của bạn thật sướng, thật hạnh phúc, mẹ bạn là người mẹ chồng tuyệt vời. Gạt việc riêng để lo việc tuơng lai, chắc bà ko đỡ đần đc bạn bà cũng buồn lắm.
     

Chia sẻ trang này