Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé.đùng thật xh nó là vậy mà.nhưng m chỉ thấy cảnh mẹ đẻ thương con đẻ là nh thôi chứ ít có trường hợp như nhà m lắm
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... Cuộc sống là vậy bạn à. ÍT ai công bằng giữa con dâu và con gái lắm. Mình thì rất khâm phục mẹ đẻ mình, mẹ chỉ dặn mình một câu: "Con là con gái, nếu mẹ và các chị có mâu thuẫn thì hãy là người đứng giữa và bằng quan điểm của chính mình. Không được bênh mẹ và không được bênh chị. Phải biết đúng biết sai" và bà cũng trở thành bà mẹ chồng tuyệt vời. Cô con dâu út thì nhất quyết sống với mẹ, và bảo "ở với mẹ chồng còn sướng hơn ở với mẹ đẻ". Và mình có 3 chị dâu mình có cảm giác như 3 chị gái thật. Thật là thích, nhưng mẹ chồng thì hoàn toàn ngược lại. Mình đi đâu cũng muốn mua đồ về cho bà, nhưng ngày bà lên ở với vc mình bà cũng bảo: chỉ có con mình là thương mình, chứ khác máu thì chả thương, và hễ mẹ con có mâu thuẫn nhỏ chút là lại kể xấu con dâu với hàng xóm, với cô bác. Mình gạt bỏ ngoài tai hết, chấp làm gì cho mệt lòng các mẹ à. Quan trọng tâm mình tốt là được, hãy cố gắng và sống chung với lũ các mẹ nhé. Mình ko thể thay đổi được và sau này chúng ta có cơ hội làm mẹ chồng hãy đối xử công bằng với các con.
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... Cuộc sống là vậy, họ thương con gái nhiều hơn con dâu cũng là tình cảm đương nhiên thôi mà, mình chấp nhận chuyện đó là tất lẽ dĩ ngẫu sẽ thấy đời thanh thản chủ top ah.
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đúng là đề tài muôn thủa mà mỗi gia đình lại có một hoàn cảnh khác nhau. Rất vui khi bà mẹ trẻ này, vẫn cố gắng giữ được một mối quan hệ tốt! Đừng buồn vì bạn cũng đã là người mà mẹ phải san sẻ tình yêu của con trai đúng không??? Thế thì có gì sai khi bạn phải san sẻ tình yêu của mẹ với cô em chồng đúng không?
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... bạn thật làm mình ngưỡng mộ quá, cùng cảnh làm dâu mà mình thì không có được tình cảm thân thiết như thế với mẹ chồng, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé bạn
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... Sao mình thấy bình thường nhỉ? hj,Mình cũng quý mẹ đẻ hơn mẹ chồng thì với mẹ chồng cũng thế thôi. Chính những bà thế lại dễ sống hơn, chứ bà khéo léo đẩy đưa thì còn mệt hơn. Dần dần rồi quen với tính cách của bà bạn à
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... hãy cố gáng làm theo những gì mình thấy đúng là được rồi chúc bạn thành công nhé
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... một cảnh tượng thường thấy trong những gia đình có cả con dâu và con gái ở chung. Những người mẹ chồng thường tỏ ra thương con gái mà thường bỏ mặc cô con dâu hay kết hợp với con gái để làm khó con dâu mà..... Xưa nay, câu chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là những khúc mắc khó tháo gỡ và giải quyết mà!
Ðề: Mẹ ơi, Nội vô tâm nhưng Nội yêu con thật lòng đó mẹ... bài viết này thật là một bài học rất ý nghĩa..