Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Hân hạnh được làm quen với bạn.Mình mới tập tành kinh doanh, có gì bạn chỉ bảo thêm cho mình nhé. Mà mình vừa vào nhà bạn, thấy ảnh ở topic chăn ga gối của bạn không xem được bạn ạ, không biết tại máy tính của mình hay tại link ảnh của bạn nữa :-k
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Vào nhà mn thấy mn có nhiều mặt hàng quá, nhìn mà thích ghê. Chúc mn đắt hàng nha.
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Hjhj cảm ơn bạn. Nhìn chữ ký của bạn lại nghĩ đến em Ngọc Trinh với làn da trắng sứ đang thành mốt của các sao nhà mình.
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ mẹ này giống mình toàn đọc thui xong lại quên commment mất hì hì
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ mẹ cháu bán hành tỏi Lý Sơn à. Em năm ngoái đi Lý Sơn về vác theo 2 chùm tỏi, giờ ăn vẫn chưa hết. hi hi. Tỏi Lý Sơn nhỏ nhưng thơm
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Keke hóa ra cũng có mẹ "đãng trí" giống mình . Mn xem lại link dưới chữ ký đi, mình thấy mn bán Vòng may mắn, trừ tà định vào xem mà không được.
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Uh mình bán tỏi Lý Sơn mn ạ, lúc nào mn có nhu cầu thì ủng hộ mình nha.
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Hành tỏi rất nhiều công dụng, mà hàng TQ thì nhiều khi rất độc, chủ top chắc chắn sẽ đắt hàng thôi Rất vui được làm quen nhá
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Cái hay của tỏi này là thơm nhưng khi ăn vào lại không bị nồng như những loại tỏi khác bạn nhỉ. Bình thường mình thích ăn tỏi, nhưng ngại nhất cái khoản mùi của nó, từ ngày nhờ được chị bạn gốc Quảng Ngãi mua hộ tỏi của dì ruột chị ấy đang sống trên đảo Lý Sơn thì ăn vô tư. Mà công nhận mỗi lần bóc tỏi cũng ngại thật, so với tỏi Trung Quốc thì tỏi Lý Sơn bé, nhiều tép bóc đến ngại, được cái ăn yên tâm mà lại ủng hộ được nông dân trồng tỏi của đảo Lý Sơn.
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Hjhj đó cũng là điều mình mong mỏi và cầu nguyện hàng ngày đây. Rất vui được làm quen với bạn
Ðề: Mem mới mong làm quen với các mẹ Trời lại mưa rồi, mong trời có mưa để không khí bớt oi bức nhưng hy vọng sẽ không gây ngập như mấy đợt mưa trước để sáng mai các mẹ đi làm cho đỡ vất vả.