Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Trời chị bonbon giỏi thế, em phải học tập mới được. Trưa nay mẹ em về thấy bà bảo hôm nay em ngoan lắm, sáng nay bà mệt em biết nên không dám quấy bà, nằm chơi hoài àh, đói bà đưa bình là em mút chùn chụt chứ không đỏng đảnh như mọi hôm đâu.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Nhìn cái miệng em Mèo yêu quá khi nào rảnh mời em sang nhà chị Anna chơi nha! chúc em hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Cô khen làm con phổng mũi rồi, mẹ cháu cứ bảo cái miệng đáng ghét chỉ muốn cắn cho một cái thôi.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Giờ chị đang tập đi rồi nhỉ, chị cẩn thận nha, u trán là không xinh được nữa đâu.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Chào bé mèo nha, lúc chị mới sinh mẹ cũng mong chị lớn từng ngày đó, giờ chị 17th rùi, chạy lung tung, mẹ theo mệt phờ luôn đó em!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Em mà biết đi chắc em cũng nghịch lắm, giờ em mới tập lẫy mà em xoay một vòng 360 độ rồi, từ cuối giường lên đầu giường rồi đấy chị ah.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mèo ui,hum nay em có ngoan k,ăn tốt ko?chị qua chúc em ngủ ngon nè!nhớ đi ngủ sớm nha
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Em trai đẹp trai ơi, cuối tuần có kế hoạch gì hôn nà ? SG mưa suốt chán nhắm em ạ.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. mèo ơi,chị coi ko kĩ cứ tưởng em là con gái ko hà,giờ mới biết con trai đóa,hihi ngày mai mẹ chở chị đi chụp hình nè,mấy hơm nay sáng nào chị cũng được cho ra công viên tập đứng vịn,tắm nắng,rùi đi ăn hủ tíu với mẹ hết
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Hic, may mà chị kịp nhìn lại nhé không em ế vợ mất. Chị được đi chụp hình ah thich thế lại còn đi công viên với ăn hủ tiếu nữa chứ. Ở ngoài này không có món đó, bố em được đi SG rồi nhưng mẹ em thì chưa khi nào em lớn em sẽ rủ mẹ vào thăm chị nhé. @ anh panda ơi, cuối này này em chưa có kế hoạch gì cả bố em đang rủ cả nhà trưa mai đi ăn thôi. Thế còn anh có đi đâu chơi không?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. hê hê...chị ở Mĩ Tho,tỉnh Tiền Giang em ơi,quê hương của hủ tíu mà,đi đâu cũng có hủ tíu hết,ko ăn hủ tíu thì ăn cái gì đây
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Thế ah, giống như ở ngoài này đi đâu cũng có phở ah. Khi nào chị bb kute ra đây chơi em sẽ mời chị đi ăn phở nha.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. cũng muốn ra lắm nhưng chồng chị ko cho,chứ ko thì chị và bà nội sẽ ra HN chơi rùi,vì có nhà bà con ở đó mà
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Chắc tại chị bb còn bé quá, đợi chị bb lớn đã nha, khi nào em lớn mẹ em cũng cho em đi vào nhà chị chơi. Mẹ em nghe nói trong nhà chị có chợ hoa quả trên sông thích lắm phải không chị?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Cảm ơn chị nhé. Chị Nấm ơi dạo này em đòi ăn dặm rồi đấy chị ah, chị mấy tháng mới dặm em vẫn chưa được 4 tháng đâu.