Nghĩ được và làm được là một chuyện Hiện tại mình đang cố gắng một tháng trích 50% lương tiết kiệm để chuẩn bị cho năm sau sẽ tự vỡ kế hoạch =))
Không biết các mẹ thế nào chứ em tiêu vô tội vạ lắm. Cứ có tiên trong tay là tiêu. Chắc cũng phải quyết tâm tiết kiệm thui ko có em bé là mệt đấy nhỉ
Mình từng đọc được cách tiết kiệm nhất là chính là học cách tiêu tiền, khi tiêu hãy hỏi những người thân của bạn xem có nên mua món đó không? Nếu họ nói là có thì mình hãy mua nó, còn nếu không thì bạn không mua cũng sẽ không phải suy nghĩ nhiều vì quyết định mình là đúng đắn. Hãy tiết kiệm nếu đó làm bạn cảm thấy thoải mái
các bạn có thể bớt đi nhu cầu ăn uống mua sắm nhưng chúng ta cũng nên tăng thêm thu nhập từ các khoả nhỏ khác
Theo mình nghĩ các mẹ nên chịu khó có sổ chi tiêu, thu hàng tháng (như kiểu công ty luôn í). Nhiều khi mình tiêu khoản vặt vãnh mà không để ý đâu. Nhìn lại sổ chi tiêu là biết ngay khoản nào tháng đó tiêu chưa hợp lý để rút kinh nghiệm cho tháng sau. Mới nữa là 2 vc mình, nhận lương là chia ra mấy cái phong bì: chi tiêu ăn uống -quỹ học cho con - học bố mẹ - biếu ông bà + các khoản ngoại giao + quỹ du lịch vui chơi....Như vậy rất là dễ kiểm soát. Lưu ý cố gắng không dùng thẻ khi chi tiêu mà dùng tiền mặt để biết cảm jac mất xèng ra sao
Cảm ơn bài viết của a rất nhiều, hay và ý nghĩa. E chỉ thực hiện được 5/10 thôi và có lẽ phải học hỏi thêm