http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=52671&page=34 Chị qua nhà Hân xem em làm ảnh 6 tấm tặng bà ngoại Hân nè
mẹ Nga hư lắm, chinsu vào nhà thấy anh MK đi chơi noel được gái thơm cái má nên chinsu hỏi han mà mẹ Nga có thèm giả nhời đâu. MẸ Nga ứ thèm lội lại xem Chinsu hỏi thăm j cạ
qua định thăm MK, thấy cái hình con gái hun MK ghét quá. Hỏng thèm thăm luôn. Xách dép đi dìa luôn! Hứ
Hic ...mẹ BN ghen hộ BN đấy à ...chít chít ...nhà này là tránh xa gấp MK nhé ,k sau nì con nhỡ đắc tội với BN là con chết với mẹ "nợ" đấy con ạ :axe:
xin lỗi 2 mẹ con cs nha,nhà mk sợ cô cs vác bụng rượt,nên hok dám trả lời đó mà,mk bị"kiss" đó,mk bị oan mà
đấy, bà tám này nêu ra đc vấn đề roài đới! Tui là tui chỉ ước da của BN trắng nõn trắng nà như da MK là ok con gà đen lun. Hic, con gái có duyên thì có duyên, nhưng nước da đen xì lì thấy mà ớn. Nhứt dáng, nhì da BN chả đc cái nào
Vài bữa trắng lên đấy, mẹ Bn đừng lo nhá. Tớ lúc nhỏ cậu tớ cứ bẩu: "Đồng đen để cậu đưa lên cung trăng cho rùi", mà giờ lại trắng ra. Con nít chưa biết được đâu mẹ nó ơi, có khi ......... Mà MK trắng thật, da con trai mà đẹp hơn cả con gái nữa đấy mẹ Nga ơi.
hớ hớ, tôi vẫn lê la đều các nhà 88 đấy chứu bà, hè hè. tranh thủ không mấy nữa nổ bỏng rồi thì chả 888 được ế
mẹ con cs chưa bể chum thì còn sức mà 8888,chứ bể chum rùi,buồn lắm,khi có bầu mk,chị uống nước dừa và nước mía,nên khi sinh bé ra,bé sạch sẽ lắm.còn da trắng chắc là do di truyền đó:d
em uống nước dừa với nước mía liên tục ý chị ơi, dưng mờ đợt này bs không cho uống nữa vì CS to rồi, sợ mấy nữa khó đẻ nên ko cho uống nưa ế
hề hề, từ sáng đến h em toàn ăn trộm hình trong photobucket của chị rồi đem thả bom tứ tung, hí hí. mà mấy hình xinh quá cơ chị ơi