Bé nhà mẹ này trông đáng yêu ghê nhỉ! Mà mẹ nó chịu khó chụp ảnh ghê! Cu nhà tớ được 7 tháng rùi, chụp có mấy cái ảnh lèo tèo, chắc cũng phải tranh thủ chụp mai mốt còn làm kỉ niệm cho con nữa chứ! Quả ảnh chụp đang tắm yêu ghê cơ, nhà tớ cũng định chụp cho con 1 kiểu mà đến bây giờ đông sang vẫn chưa chụp được kiểu nào cả, chán quá!
uh để chị dò la tìm mua xem, cũng có nước nóng mà Misa cũng không thoát, sỡ sổ mũi lắm, khó thở tội nghiệp Misa quá Misa lại không chịu cho xit Little Nose Nacl nên cũng không giúp gì được.
Vô nhà thăm Mickey, chắc sẵn dịp nhờ cô WM làm cho Anha luôn á, đẹp nên muốn bon chen mà, mà cô WM từ từ làm cho các em, anh chị trước .. Anha đến sau nên đành get line thôi .. cám ơn Mẹ Mickey và cô WM nha .. love alll
Vào thăm Mickey nè,mới có mấy ngày mà nhà con cao ngất vậy ? Cô lội mết quá ah ! Chị Nga ơi ,hình đẹp lắm ...Thanks chị Nga,chị Chi và chị Hằng nhìu nhìu nha !
lâu lắm rùi mới thấy mẹ vợ ghé thăm,MK nhớ Nấm lắm,MK bị bện rủi mẹ vợ ơi,hôm nay nhóc bị sổ mũi,ho,mà ăn cháo,hay uống sữa,lát nữa ho là ói ra đồ ăn và đờm nữa,tội con quá
wellcome cô và chị anha ghé nhà em chơi,hôm nay em bệnh rùi,buồn quá,chị và cô ghé thăm mà em lại bệnh
Ganh tỵ vơi MK quá đc cô WM làm bnhieu hình đẹp đó annam chậm chân chẳng đc góp mặt cùng các bạn gì cả MK bị ốm hả?chắc do thời tiết hả chị?hay con mọc răng nên hiện tượng vậy annam mấy hn cũng lười ăn quá chị ạ chị hn ko thấy lo thía khi nào vào sang thăm annam có hình mới chị nhé