Như Ý nhắn em là đã lấy ảnh, cảm chị nhá chị Nga Mà chị call được chị Trân chưa? con nấm thế nào rùi chị?
huhuhu chị chưa call cho chị Trân được,để tối nay chị về xem cục cưng nấm của chị có hy sinh hay sống sót
MK đang tu tâm tịnh dưỡng,nhà ai có con gái thì cứ yên tâm,MK hok đi tán nữa đâu,hok cạnh tranh với Cò nữa,hehehe
Anh MK ơi anh sao tịnh tâm vậy, à em biết òi anh mún mấy cô nàng đến kiếm anh tán thui phải hông anh? khỏi phải mất lòng anh nhỉ?
anh nói cho LUCAS biết nhé,ở đây con gái nhà ai cũng xinh hết,anh phải tu tâm để còn đi chơi với chị Nấm nữa,noel này 2 đứa anh đi chơi nè
bí mật mà,em gái,lúc nãy chị kiểm tra cục cưng nấm của chị,nó hơi chua,thơm lắm,nhưng chị thấy nó sền sệt lại như sữa chua đó,vậy hok biết thành công chưa?
Mẹ MK lâu ko vào ko sao chứ đã vào là bắt tay dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy chị ơi Mk đêm ngủ có ngoan ko chị?bị sổ mũi vậy thương lắm đó
A Tít vào thăm Mickey nè! Mickey hết sổ mũi chưa? Khỏi nhanh còn đi chơi noel nhé! Nhà A ko theo đạo nên A ko đi đâu! Hihi, A chỉ chờ đến tết dương lịch bố mẹ cho A về sang nhà ông bà ngoại chơi thôi!
bà 9999, tui ghé lấy đc hình chiều hum qua rồi. Đẹp quá hà. Iu bà, bà WM, chị Chi, chị Linh quá đi mất . Sấu bà WM ngon thiệt đóa. Chẹp, nhà bà còn hong? cho tui tí nữa đi keke À, hồi hôm bà nt cho tui lúc đó tui khò khò rồi. Chiều hôm qua dìa tới nhà, ăn uống tắm rửa xong, cả nhà tui đi đọc kinh cầu nguyện ở hang đá của giáo khu. BN ngoan lắm, người ta hát BN cũng hát, con hát theo ngôn ngữ của con mà... Tình như như bà kể thì nấm bà vẫn còn sống đấy, chưa có die đâu. Bà nhớ đừng dùng muỗng inox nữa nghen...
Mickey ơi, cô Chi vô thăm con nè. Nghe nói MK bị sổ mũi hả? Tội MK chưa kìa. Mẹ Nga hư quá, chăm con không kỹ để con bị đâu, con ra đây ở với cô Chi nghen, cho mẹ Nga rút kinh nghiệm . Chữ ký mới của MK rất người lớn nhé, mẹ Nga con chịu khó tìm tòi quá đi, lại còn biết bao nhiêu hình động nữa. Cho cô Chi hỏi thăm bữa nay MK có thêm em nào mới không?
con và mẹ giận cô CHI luôn,cô Chi ơi,con hok có em nào mới hết,con đang tịnh tâm lại đây:finga::finga::finga::finga:,cô Chi ơi,con ra ĐN ở với cô nha,mà cô ơi,nói trước là con quậy lắm nha,cô chịu nổi con hok?con đi chưa vững nữa,mẹ cầm tay cho con đi hok àh,mẹ cầm 1 tay cho con đi,thời tiết sg hơi lạnh vào ban đêm,nên con bị ho và sổ mũi.huhuhu,hôm nay 2 mẹ con MK uống nấm sữa KEFIR của cô DUNG,mẹ của em BN cho mẹ con đó cô,cô có cho chị NA uống hok?con cũng đỡ bệnh rùi,hết ho và sổ mũi còn ít lắm
em hok có đi đâu hết,vì noel mẹ em phải đi làm,nên chắc em đi chơi với bà ngoại,em được ngoại dẫn đi ăn tiệc noel nè:tonqe:
chị mới qua nhà em thăm con trai nè,con trai càng lớn nhìn càng giống papa thế,trộm vía con em ơi,MK ngủ ban đêm ngoan lắm,ngủ một mạch cho đến sáng luôn,ngủ dậy là cười nói suốt:finga::finga::finga:bé cũng đỡ sổ mũi rùi em ơi