bà nè,tui vẫn còn dư hộp sấu nè,bà ăn hok?thứ 7 tui ghé cty bà đưa viên sữa dê cho BN rùi đưa cho bà luôn,nhà bà bên đạo hả?nhà tui cũng bên đạo nè,nhưng noel này tui hok được nghỉ,nên chắc bà ngoại MK chở MK đi chơi và đi ăn tiệc luôn,còn 2 vc tôi thì đi chơi sau khi tui đi làm vế quá,lúc đó chắc MK ngủ khò rùi,hôm nay MK quậy lắm,gần 2h30 chiều mới chịu ngủ
Annam đang làm nũng em nè chị ơi cư đòi mẹ cho quả Táo cầm rồi móc ra no dính vào tay lại khóc nhè đòi m,ẹ gỡ đi rõ lắm trò MK đi tốt chưa chị?
em đừng đụng vào nỗi đau của chị nữa,chán lắm em ơi,MK nhát đi lắm em ơi,chị và cô gv tập cho bé đi hoài,chị dẫn bé một tay thì bé đi,nhưng từ từ buông tay ra thì bé hok đi nữa,ngồi bệt xuống đất,chị rất hạn chế bế bé,cho bé tự chơi một mình ở dưới sàn nhà,nhưng chơi chán,là nhõng nhẽo kêu mẹ bế em ơi,nhìn annam đi mà thấy thưong ghê,MK tự đứng vịn bàn,ghế đi rùi,chằng hiểu sao nữa,papa của MK cứ la chị là sao hok chịu dạy con đi,nhưng nhóc hok hợp tác thì botay,bữa cho con đi nhà sách,chị dẫn một tay bé đi,bé cũng đi nhiều lắm,nhưng mẹ mà buông tay ra là bé khóc,help me chị với em gái
chị chỉ cho, em lấy cái khăn choàng dài quàng vào ngực con (cho 2 tay lên trên) Em cầm hai đầu khăn sau lưng con sau đó cho con đi em cầm cho con đi. Đảm bảo vài ngày thui con sẽ chịu đi cho xem
chị ơi,em cũng làm như vậy luôn,bé cứ cầm cái khăn mà nghịch,rùi sau đó hok chịu đi,ngồi xuống đất,sau đó là bò,em chán mk quá đi,em mua xe tập đi hình 3 con chim,bé cũng đẩy đi,như chạy luôn đó,sau đó,chán hok chơi nữa,em cùng đẩy với bé đó,mà mk chơi gì cũng mau chán lắm
em thì ngày trước em hay làm vậy nè em cho Annam đứng trứoc mặt rồi cầm đò gì đó con thích cho Annam tưj đi đến lấy mới đầu con đi dc 3 bước là ngã sau dần em lại tập liên tục trong mấy ngày liền rồi 1 hôm con vịn tay vào ghế tự đi sang bàn rồi từ bàn con đi ra ghế cứ vậy thôi chị
cảm ơn em gái nhé,chắc do cơ địa của từng bé thui,tự an ủi lấy mình vậy,chứ mk cũng biết vịn tay giống annam vậy đó,mk hơi nhát em ơi:d
chị ko phải lo đâu nhìn con khỏe vậy mà chị.chắc thêm thời gian nữa con c ứng cáp là đi đc mà chị chị đừng lo nha
Hihi, thế là mẹ Nga đồng ý cho MK ra ở với cô Chi rồi. Khi nào xây nhà xong cô Chi sẽ đón MK về nhé. Ra đây cô Chi sẽ tập cho MK đi nhanh ơi là nhanh luôn- hihi, hồi đó chắc MK tự đi được rồi . MK uống sữa nấm có ngon không? chị na béo lắm rồi nên cô Chi chả muốn cho ăn uống gì nữa cả, nhưng em Na lại bé tí, ai có ở ĐN chắc cô Chi cũng sẽ xin xem thử em Na có uống không. Em Na hư lắm MK ơi, không chịu bú mà cũng chả chịu ăn. Cô Chi cho ăn bột mà cứ phun ra văng đầy mặt hết à . Sg hơi lạnh còn Đn thì đã lạnh nhiều rồi, cô Chi đang bị cảm rồi
chị bị cảm rùi hả?chị đã uống thuốc chưa chị yêu?khi nào chị mới xây nhà xong thế,em dự định khi nào MK 3 tuổi em sẽ cho bé đi ĐN và HN chơi,chứ bây giờ con còn nhỏ quá,đi xa hok tiện chị ơi,Na em hư quá,sao hok chịu bú mẹ vậy em gái,chắc NA em mọc răng đó chị ơi,sắp noel rùi,chị có cho cả nhà đi đâu hok?àh ông già noel của chị khỏe hok?em thích ông già noel của chị lắm đó
Chị bị cảm rồi , nhà thì mới đập ra, chưa ký hợp đồng với bên nhà thầu nữa em ơi. Chị đang dự định là ngày 26 sẽ bắt đầu, nếu không kịp thì dời qua ngày 2/1 thôi. Noel này nhà chị chẳng đi đâu hết, mà năm nào cũng vậy thôi. Chỉ có phát quà cho các em thiếu nhi là vui- và hơi mệt 1 tí vì làm nhiều. mà Na em chưa mọc răng đâu em ơi, nàng ta chỉ ít bú, ít ăn thế thôi, bữa nay chị quen rồi nên không lo lắng nữa. Nhưng nàng ta hung hăng lắm, không vừa ý là ré to ơi là to, suốt ngày lại còn đòi bế thôi. Còn ông già Noel của chị thì vẫn khỏe và vẫn dễ thương như ngày nào. hôm nay mới mua tặng chị 1 cái máy ảnh mới đó- quà Gs hihihi
sao mà ganh tị với chị Chi quá,chị ơi,chắc em phải viết thư xin quà ông già noel của chị quá:finga::finga::finga::finga::finga::finga:, chắc NA em đanh đá hơn NA chị rùi,chị có tặng quà gì cho 2 chị em NA hok
Hihi, em viết thư đi, ông già Noel thấy em xinh thế nào cũng tặng quà đấy . Còn 2 Na thì chị mua quà đều đều mà, nhưng giờ thì không mua nữa vì nhà thuê bé quá, không có chỗ để . Thế MK có quà gì chưa?
em order mua cái laptop gấu pooh cho MK,tiếc quá,bạn ấy đi thái lan,nên ở nhà em họ của bạn ấy bán rùi,mà MK thích nhạc lắm chị,có nhạc là cứ nhún nhảy luôn,bạn đó hứa sẽ order lại cho em,đánh phải chờ thui,quà noel muộn vậy,chị ơi cho em số phone của"anh già noel"đi,em sẽ call cho anh ấy:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Em ơi, cái hình em ghép cho Na em đấy, có 1 cái nàng ta nhăn mặt xí ơi là xí , em đổi hộ chị với nhé. Có mấy hình nàng ta mặc váy đỏ đen, mang băng đô hoa cúc đấy, chị thấy xinh xinh. Cảm ơn em nhiều nhe.
hehehe 0905109983, nhớ nói bằng tiếng Anh nha. và để đảm bảo là sẽ nhận được quà thì nhất định phải bảo là em là trẻ em nghèo, mồ côi, bất hạnh gì gì đó hỉ
Chị dạo này bận bịu quá nên ít chụp lắm em ơi. Mọi hôm đến ngày 21 là chụp cho nàng ta 1 mớ mà hôm qua cũng chả chụp gì cả.
Me Mickey nhỏng nhẻo quá, còn đòi quà GS của "anh già Noel" nữa, nói Ba Mickey làm ông Noel đi Mickey ở SG chắc là không khí Noel tưng bừng lắm phải không nè? Misa không có đi đâu được hết, cũng không có quà Noel gì luôn, chỉ biết xiền lì xì thôi nôi là đi mua đồ trả cho nàng thôi. Mùa Đông đến Misa phải mua nhiều đồ mới nhiều quá trời, hao tốn bạo nè Mickey ơi. Anh Mickey gửi đồ cho em mặc đi, nuôi cho em lớn mau nè