MS hỏi thử mẹ MS xem có chịu gửi gạo cho mẹ anh hok?anh sẽ gửi lại quần áo đẹp cho em,mà chị ơi,em thấy bé gái thích thật đó,có nhiều quần áo đẹp,con trai chán lắm,nhưng em hok bị phá sản vì quấn áo của mk,chị mua quần áo cho MS chắc nhiều lắm ha,tháng 6 này em vẫn về VN như đã hứa pk?
Uh con trai ít đồ lắm, người ta tập trung chế kiểu cho con gái thôi Misa thì được Ba đi làm về ghé mua đồ cho lai rai, với lại có 4 mùa rõ rệt nên quần áo theo mùa nữa, oải Nhưng con cũng có quyền lợi của con nên mình cũng mua cho con Tháng 5 hay 6 gì về chứ, 2 năm hơn rồi chưa về, với lại cho Misa biết quê hương luôn
wellcome 2 mẹ con jolie nhé,lúc nãy anh có ghé qua nhà em thăm em rùi,trộm vía nhìn em ghét quá đi,vào chơi với anh thường xuyên nhé
Hôm nay em bận quá nên chưa sửa lại ảnh Na em, mai em làm rùi đi in nhá chị Giá cả chung chung đây ạ http://www.vatgia.com/raovat/1561/142490/in-phong-anh-so-gia-re-nhat-hien-nay-!!!!!!.html
Anh MK đẹp trai ơi, anh MK dậy chưa? Lucas đến nhà chúc mừng Giáng sinh anh nè Lucas chúc anh và gd giáng sinh an lành và hp anh nhé
MK hôm nay đi ngủ sớm nhá .Ông già noel sắp ghé thăm MK đấy .Có oto rồi thì e xin ông cái boeing 747 em nhé
CHÀO CẢ NHÀ,HAI MẸ CON MICKEY RẤT VUI KHI CẢ NHÀ LÚC NÀO CŨNG NHỚ ĐẾN 2 MẸ CON MK HẾT,GIÁNG SINH ĐÃ ĐẾN,CHÚC CẢ NHÀ TA ĐÓN MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ NĂM MỚI THẬT HẠNH PHÚC,MẸ CON MK RẤT YÊU QUÝ CẢ NHÀ Giáng sinh lại về ...! Chúc cho ai đó được Hạnh phúc bên nửa yêu thương ! Chúc cho ai đó còn Cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách ! Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui,Hạnh phúc vừa đủ và Bình yên thật nhiều... Không chỉ là nụ Cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm Vui ...Không có Tình yêu nào là vĩnh cữu ,chỉ có những giây phút vĩnh cữu của Tình yêu ! Chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả Cuộc đời ! Merry Chistmas !!!
sáng giờ nhà anh đang chuẩn bị nấu tiệc cho đêm giáng sinh nè,anh ham vui nên gần 1h trưa mới ngủ,tối nay em có đi đâu chơi hok?
MK ơi, mẹ Nga bo xì cô Chi rồi. Mk cho cô Chi ăn tiệc với nhé. Sáng nay Na em đi với cô Chi và ông giá Noel về quê phát quà Gs, bây giờ mới về, mệt ơi là mệt luôn nè.
2 mẹ con MK lúc nào cũng yêu cô chi hết,tối nay cô có cho chị NA và NA em đi nhà thờ hok cô?chúc cô chi và gd,một mùa giáng sinh an lành