chị Chi biết hok,MK thích nghe nhạc sôi động lắm đó,nên em hay mua cho con đồ chơi nào có nhạc đó,bé thích lắm,em mới wa thăm nhà chị đó,nhìn hình 2 con sao mà yêu quá
Hihi, chị cũng thích đồ chơi có nhạc nữa huống gì là MK. mà em ơi, chị nhờ em tí được không? Chị muốn mua 1 số đồ chơi thanh lý cho Na em nhưng ở quận tân Bình lận. có gần nhà em không?- Hi vọng là T6an Phú và Tân bình gần nhau . Không biết em có thể qua kiểm tra xem đồ chơi có tốt giúp chị được không? Cũng là đồ chơi nhạc í, không biết chừng Mk cũng thích đấy
Chị ơi cái vụ chậm đi này chị đừng lo lắng quá.Hồi đó thấy con ngta 13-14 tháng đã chạy rùi mà Bi vẫn im re không đi đứng gì cả,em rầu lắm.Nhưng đến hơn 16 tháng Bi mới biết đi đấy.Bây giờ 25 tháng vẫn chạy vù vù như ngta biết đi từ 12m thui.Tới thời điểm nào bé muốn đi thì tự khắc bé sẽ đứng dậy đi thôi.Nên mẹ không phải lo lắng gì cả
cảm ơn em nhiều lắm,nghe em nói vậy chị cũng an ủi được phần nào,chứ nhìn con người ta đi mà tủi thân quá
Giọng của mẹ MK trẻ trung và dễ thương quá đi. Tưởng tượng là em có nổi nóng mà la hét lên thì cũng vẫn cứ dễ thương đấy . Thế này thì chắc là tai của ba MK đầy mật rồi phải không?
chị ơi,chị"lầm to" rùi,chị hỏi ba MK thử xem,em mà la ông,là ông bỏ chạy thật nhanh.......................................
Hai chị gọi điện cho nhau ah Vui quá ha... Mấy hôm nay em lo trang trí đám cưới hai đứa bạn thân chị HN hôm nay nhiều đám cưới lắm lắm lun đó
WM của chị đảm đang quá,chị CHI có nhờ chị xem giúp đồ chơi dùm,chắc chị Chi mua cho NA em chơi quá,mà giọng chị CHI nghe hiền lắm,em có số đt của chị CHI chưa?
Dạ rùi ạ Em cũng đã call chị một lần Chỉ chưa có call chị thui Mai em thử nha, chứ em với Bà BN call nhau hoài hà, chửi nhau nữa đó
Anh MK ơi, hum nay BTC trao giải cho nhà Chou nhưng mang nhầm ảnh anh MK đoá, hịhị Ảnh đẹp lắm đó A, ba em khen anh mãi á