dạo này nhà anh HẢI bận lắm hả?em vẫn chưa đi vững nữa,em có hình mới nhiều lắm,để em chạy wa tbao cho anh biết nha
MK ho à ? Ráng giữ gìn sk nha. Mẹ tìm lá húng chanh hấp mật ong cho MK uống đi. mẹ Cò cũng đang đi tìm xin để làm vậy cho Cò nè. Chúc MK ngày mai sang năm mới hết sạch cả ... ho nha.
MK có uống mật ong với phật thủ,nhưng hok hết,MK đang uống thuốc ho của BS,hok có ho nhiều Cò ơi,chỉ thỉnh thoảng ho thui,chắc do hôm nay MK nói nhiều và la hét quá nên mới ho đó Cò
À thế là do nghịch quá đó mà, Cò cũng vậy đó, trộm vía các con, mong sao các con đừng có bị ho mãn tính
chắc MK nói trước khi đi quá CÒ ơi,dạo gần đây MK nói nhiều lắm,bà ngoại MK nói MK sắp biết nói rùi,hehehe
HI hi, chúc mừng MK nha. Mẹ MK ơi, mẹ Cò đọc tài liệu, thấy bảo trẻ bít nói sớm là thông minh đó nha.
Chinsu vào chúc mừng năm mới anh Mickey nè. Chúc anh MK sang năm mới hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, đẹp giai và tốc độ quăng chài chậm lại nha Chúc ba mẹ anh MK năm mới gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc ha.
Chào cả nhà,chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nghen!thông báo nho nhỏ cùng với cả nhà bước sang năm mới,tổng kết lại thì mk đã có nhiều bước tiến rõ rệt(trộm vía con chuột con) về cân nặng:mk đã tròn 10kg mk đã ăn cơm nát thay cho cháo mk đã nói nhiều rùi,nhưng chưa rõ chữ lắm(hehehe) chỉ còn một điều làm cho mẹ hok hài lòng là nhóc mk vẫn chưa tự đi được
Chúc mừng MK nha. MK giỏi quá. Hơn đứt bạn Cò về cái khoản ăn cơm nát rùi nhá. Mẹ MK cứ yên tâm, đến lúc con thích tự khắc con đi phăm phăm luôn mà. Chúc MK sang năm mới vẫn giữ vững phong độ và ngày càng HOT HOT HOT hơn nha
Mickey đi thăm nội về chưa con zai???????? Mà con măm được cơm nát là giỏi lắm đó Rich nhà cô chỉ biết măm cơm nát khi đã hơn hai tuổi, hị hị
dạo này cô WM busy lắm hảhok thấy ghé thăm nhà con vậy?con ngán cháo rùi cô ơi,nên mum mum cơm nát luôn,hehehe