Chắc cuối buổi sáng mai em gửi ạ, chị thử hỏi xã xem điện thoại của tín thành thế nào hộ em với, thank chị nhìu Tặng chị Mickey nữa nè
Vâng, mà bi giờ Mickey nhắm cả Na em cơ đấy Hị hị quả này chiến tranh to rùi Mẹ hai Na hum trước còn ăn mừng Na em có Bom nhà minhsau đặt gạch đó
HUhu, ngày Na mẹ Na mới thấy anh Bom bộ mặt thật của anh Bom. Anh í muốn là trai 5 thê 7 thiếp. Na em phản đối đến cùng \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/. Hơn nữa nhà Na đang xây, có thêm viên gạch nào thì tốt viên đó
chị CHI ơi,chị hok chê em trai của MK,thì mk sẽ đặt gạch dùm em TOMY của MK,tuy em TOMY mới chào đời nhưng vẫn bằng tuổi NA em mà TOMY xinh trai nè
chân dung của WM nè,hiền như cáo nhé đi lòng vòng thế,nhưng cuối cùng cũng là để dành cho con trai,em ơi thế còn TUN thì sao?
Chị quên em Hợi ah Mà Tun bi giờ hok giữ nổi nữa, hị hị, Tít nè, Tôm nè, Cò nè..... khóc hu hu hu hu roài đây
Rich nhà em đâu có đẹp trai, giống bố hok có đẹp trai chỉ được cái đàn ông thui Hehe Mickey đừng khóc phụ, xí lém, anh Rich hok lo ế đâu mờ
em gái ơi,em có gửi lịch cho chị,nhớ dặn CPN đừng gấp lịch lại dùm chị nha,vì bà ngoại MK đem lên cty treo ở phòng làm việc đó,chị cũng phải gửi về cho bà nội,bữa tấm lịch của MK,bà ngoại lấy treo phòng ngủ,xong bà cố nội lên chơi lấy luôn
Chúc em Mickey và ba mẹ, ông bà cô chú bác một ngày mới tốt lành nha .. giờ nay mà chị Anha còn khò khò nè
MK ơi Sóc comeback rồi đây .Srr MK vì mẹ Sóc vừa rồi có chút trục chặc nên chưa chuyển phát sữa cho MK đc .Mà hộp kia gửi đi cũng chưa thấy hồi âm gì đây MK .Mẹ Sóc rầu lòng nhiều chuyện lắm nên đang nản