Anh MK ới ơi`, anh có phẻ ko? mấy hom nây em ko chịu ăn, mẹ em kiu ko ăn đưa đi bác sĩ chich đít huhuhu
Vào chào MK đẹp zai cái, mẹ cũng xinh gái mỗi tội hơi xí tính một tẹo, tranh thủ người khác post hình nói xấu rồi cười nghiêng ngả nhá
Dạo này em tin cũng 8888 có đẳng cấp rùi nha.sao tin hok chịu ăn vậy,em hok ăn ngoan,anh nói mẹ em sẽ kêu ông bsi chích thật đau đó,anh cũng hok gả em gái cho tin nữa,tin phải ăn ngoan cho mẹ trang hok buồn nghen
BS chich em ko sợ, chỉ sợ anh ko gả em gái cho em thui huhuhu. Em sẽ cố gắng ăn nhìu nhiù huhu, muốn có vợ khổ thế đấy.
Mấy bữa nay cả nhà em lu bu quá, tối nào cũng dọn nhà tới gần 12g đêm mới ngủ anh ơi, nên mẹ chẳng chụp em được tấm hình nào cả, đẻ em xem lại mấy tấm hình cũ xem sao? ma giờ còn mấy ng nữa anh? Me em cũng ko rành vụ này lắm, nếu còn chỗ tham gia cho vui hehe
Oh em đã chuyển cho chị bằng CPN tín thành nhá, nhưng vì bên họ hok có cân và bảng giá mang theo nên họ kêu em để đầu nhận trả phí ship đó, hị hị, trả giúp em phí ship nhá, thanks