Oái, em thấy oắn nhau giữ quá nên chạy nhầm nhà, ai de` hihi. Anh Tôm cũng bớt giân nhá anh, giận là nổi mụn xấu lắm i'.
ĐẤY THẾ MÀ MK CÓ HẾT GIẬN ĐÂU, TÔM KHÓC TIẾP NÈ KHÓC CHO TỚI KHI NÀO MK TUYÊN BỐ HẾT GIẬN THÌ THUI NHÁ.
các bà viết rõ ràng ra cái, chỗ nào cũng thấy Ms, tôi tưởng nhà tui chớ, viết là msa đi khổ quá đi mất Mà có chiến tranh hả, sướng nhể
Anh Mickey ơi ,em vào thăm anh nè....em mới vắng nhà có mấy ngày mà anh nỡ theo chị Misa rùi sao ? Hic hic anh làm em bùn quá !
Em ơi, em oanh tạc nhà 888 đã đời, giờ nhà MK bị oanh tạc lại thấy hông? Nhưng công nhận tinh thần chiến đấu của các mẹ cao quá làm nhà MK cũng cao theo luôn. MK giàu quá con nhen.......
em đang giận bà THỦY,mẹ của TÔM.........bà ấy dám xả rác nhà em đó,còn nói oan cho mk của em nữa,huhuhu
Chị missed mất cái đoạn mẹ Tôm nói oan cho MK. Bả nói gì mà em giận dữ vậy. Thôi mà, đừng có giận, nnha8n nhó là xí lắm, làm ảnh hưởng tới MK nữa. Cô Thủy nói đùa mà...
chị họk bênh vực em gái gì hết đó,chị thấy bà đó xả rác đầy nhà em,xong bà ấy còn pm sorry em nữa.....
Thôi, em đừng giận nữa mà. Mẹ Tôm chỉ đùa thôi mà. Em mà giận lâu quá thì buồn lắm đấy. Vì các con, đừng giận nữa nhé. Hôm qua thấy em oanh tạc nhà 888 chị lo lắm, sợ em đùa mà mọi người tự ái thôi, nên bây giờ em cũng đừng giận nữa để mọi người cùng 888 cho vui đi.
trừi ơi,chị tưởng em giận thật đó hà,đâu có,em chỉ giả bộ giân thui,ai lại giận mấy bà 8888 đó chị,vui là chính mà,hheehe
Lần sau đừng có ai hù chị mấy vụ đó nữa nhen :-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\". Chị cứ tưởng giận thiệt
chị chi dễ thương và hiền quá,đâu có đáng ghét như bà thủy đang ghét kia,chị ơi,em hok giận lâu được ai hết