vẫn chưa em gái ơi,đang tìm mua giầy nè,gu của 2 mẹ con MK là giầy thật cute nhé,nên vẫn chưa mua được:finga:
Chúc mừng zai Mickey của mẹ QN biết đi nhá Thế mẹ đã mua giầy đế mềm mềm cho con đi dễ dàng hơn chưa con
Chúc mừng MK nha. Đấy mẹ MK cứ lo, đến lúc tự khắc Mk đi phăm phăm ngay ý mà. Nhưng MK đi rùi là mẹ phải dặn cô giúp việc theo sát Mk thường xuyên và cẩn thận hơn đó. Cò từ hồi bít đi 2 lần mọc trứng ở trán rùi đó....
Chúc mừng MK biết đi rồi nhé, thế là mẹ Nga bớt lo rồi. Bây giờ chuẩn bị tinh thần mà chạy theo chàng MK đi em nhé. Ngày xưa Na chị đi, chỉ chả đi theo nên nàng ta té suốt, u đầu chưa kịp xẹp đã u tiếp lần 2
chị yêu ơi,kệ nhóc,nhóc té cho mau lớn,chứ MK công tử lắm,còn nhõng nhẽo mẹ nữa,bây giờ chàng ta mà dỗi hờn là đứng dậm chân xuống đất,thương lắm
Em ủng hộ hai tay Hehe, up lên youtube nhớ post link cho cả nhà chiêm ngưỡng chàng Hot boy lăn ăn vạ mẹ QN
wm và chị Chi ơi,mẹ mk "gà" lắm,hok biết up lên youtube như thế nào hết,mà up lên như vậy,MISA hok thương MK nữa thì sao?
Up lên youtube dễ lắm chị iu, chỉ cần có file và có tài khoản là post được thui mờ Chị tạo tk riêng cũng dễ như tk ở photobucket ấy