Buồn quá anh MK ơi. Ngay từ đầu Na em đã không dám bon chen mà anh MK cứ thả câu hoài, giờ Na em cắn câu thì anh MK giựt ra huhuhu. Icon khóc đâu rồi nhỉ? na em khóc cho ngập lụt nhà anh MK luôn
:mrgreen:CÔ CHI ơi,cô đừng khóc lụt nhà con mà,con và mẹ yêu cô CHI và chị em NA lắm,dạo này cô chi busy quá:mrgreen:
anh tít ơi,em sẽ chụp hình cho anh xem em đi chơi hội hoa xuân nhé,nhưng đường hoa nguyễn huệ chưa làm xong:mrgreen:
Anh MK ơi, em chích ngừa xong hết rùi đó anh. Em chỉ bị hơi nóng chút thui giờ hết rùi anh ạ À, em 5 tháng tròn 8kg anh ơi
MK ơi tình hình là tập cả tuần mà rút cục Cò vẫn chưa chịu hợp tác cái khoản cơm nát. Mẹ lại quay về nấu cháo cho Cò rùi. À Cò măm mì tôm. thích lắm, măm được 1/4 gói Omachi đó nha....
avatar của Cò đẹp quá,yêu thật đó,cò mê ăn mì gói quá hen:mrgreen:,vậy thì mẹ cò ơi,hok sao đâu,mẹ cò cứ nấu cháo cho Cò mum mum đi,tập cơm nát sau cũng được
CÒn Tôm thì thích ăn phở gà và mì hảo hảo nấu với trứng lắm cò ạ. Mấy hum nay tôm mọc răng k chịu ăn cháo, nghiền cơm cho ăn đựoc chút thì ho lại nôn ra hết.(