loa...loa...loa............thông báo với cả nhà,là từ ngày mai mình bận rộn lắm,hok 8888888888 với cả nhà được,mình chỉ có thể 888888888888 vào lúc 21h,lúc đó mk đã ngủ khò khò rùi,hnay cho mk đi chích ngừa sởi-quai bị-rubela,nhưng bv đã hết thuốc đó,nên hok chích được,từ khi mk ăn cơm nát đến bây giờ là được gần 2 tuần,hnay cân ở bv là 10kg1,hehhee,trộm vía con,mừng quá,mk cũng đã đi được những bước thật dài,tết này là mk lũn tũn đi lấy tiền lì xì rùi,ban ngày nhà mk vẫn mở cửa đón cả nhà vào chơi nghen,sau 21h,mẹ mk sẽ tiếp đón cả nhà,yêu cả nhà lắm đó.....chụt.....chụt
Hi`, em vào nhà anh chơi ne` anh zai, nghi mẹ kể anh em mừng lém, em giờ.... thôi khỏi kể, ai cũng rầu em cả.
Tối nay mẹ MK sang chúc mừng sn cu KEm nhé. Tôm sang thấy thông báo của mẹ Nga buồn quá, ban ngày thì mẹ Tôm 888 được chứ tối về ôm lấy Tôm là đếch có 888 được ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Em ơi, Na em bị nấm miệng rồi, nhiều lắm. Chiều chị phải cho đi bác sĩ thôi. Na em dặn dò anh MK này, tết này anh nhận được lì xì nhớ để phần khi nào Na em vài Xì Gòn là anh Mk dắt Na em đi ăn kem đấy nhá.
khi nào em vào sg,anh sẽ dẫn em đi ăn kem,ăn pizza hut nữa,sao mà thương cho na em quá vậy?chị ơi,na em đau lắm pk chị?
anh đang mum sto bơ.anh ghiền bơ và xoài lắm,thương lucas quá,mẹ như hư thật,để lucas ở nhà..........
Tội nghiệp Lucas mẹ hư quá phải ko con ? Cô có đọc bên blog thấy ba con viết cho con cảm động quá !!!
Oh tội nghiệp Na em quá Mà zai nhà em hồi mới đi nhà trẻ lây chân tay miệng, mồm cũng đầy nốt đỏ Bác sĩ cho bôi ZYTEE khỏi nhanh lắm chị