em nhớ nói vậy đó nghen,mình gặp chung,rùi xé lẻ đi riêng nhé\\/\\/\\/\\/=D>=D>=D>=D>=D>,đi ăn kem nhá em:ice:ice:ice:ice:ice,ở sài gòn,bây giờ là 11h20 đêm,bây giờ anh đang ngủ khò khò,còn em đang làm gì đó
WM ơi,chị thấy em 8888 qua đi,sao cứ thích gây chuyện với nhà MK vậy:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Em thì cũng khò khò vì hồi đêm em quậy quá nên ngủ trễ Anh nhớ chọn nhà hát nào ẹp ẹp mình đi xem kịch hay phim luôn hén, em thích phim hoạt hình lắm a'' Vậy đi hén, coi chừng bà 8 mẹ BN nhảy vô ghen thì mệt,heheh....
cách này ko được, thì ta bày cách khác bà ạ, ráng sao cho MK măm được 400~500ml sữa mỗi ngày nhe. Bà sang topic dinh dưỡng, nghiên cứu các món súp sữa đi, tui thấy món súp bí đỏ sữa, khoai tây sữa,... cũng hay lắm. Thỉnh thoảng tui nấu cho BN ăn, chỉ cũng thích. Nhưng 1 tuần 1 lần thôi, tăng thêm là con ngán liền. Cháo thì bà cũng chịu khó sưu tầm nhiều loại, nhiều cách nấu vào. Súp mặn nữa. Hôm trước tui nấu súp cua, trứng với khoai tây mài cho con, có ít bột bắp cho sền sệt, thêm tí rau cho đủ chất, BN ăn hết 1 chén, rồi xin thêm nữa đó bà. Cố lên. À, bà sang top dinh dưỡng bên WTT nghiên cứu đi, cũng nhiều món lạ cho con lắm.
bà và mẹ Misa liệu hồn đấy! Hừ hừ, thấy em Misa xinh xinh, lại "xính ngoại" nên bỏ rơi BN liền hén! Tui nghỉ chơi bà liền, Tui gả BN cho Bom của minhsau, hoặc Tôm của bà Thủy, hay Tôm Hải đẹp trai giờ! Hừ hừ.... WM ơi, nhớ canh chừng hộ tui, khi nào thấy bà này mon men đánh lẻ với bà kia, hê lên 1 tiếng! Tui sẽ hậu tạ bà hén! (Rồi tui sẽ trông chừng Tun giúp bà luôn )
Mới mấy hôm ko vào thăm con,mà đã lên tói 105 trang rùi.... Anh Mickey dạo này có khỏe ko ,anh có quậy mẹ ko
Thôi mà Bà canh chừng giúp tui với Tun vô nhà MK, con rể bà, bà đuổi ngay về giúp tui nhá Chỉ cho vô nhà Nấm, Tina, Boom, Bi... tức là chỉ các bé gái thui nha Vô cùng cảm ơn bà
chào cả nhà,cảm ơn bà BN nhiều lắm,MK hôm nay ăn uống cũng đỡ rùi(trộm vía con) em NY ơi,sao mấy ngày nay không thấy em vậy?em mặc áo bà ba nhìn yêu quá còn WM nhá,vì Tun thích MK ,MK cũng thích TUN,nên Tun ghé thăm,sao mà lại cản trở thế
mừng cho MK chịu hợp tác ăn uống lại nè! BN cũng thế bà 888 ạ. Hồi sáng này tui nấu cháo cá hồi thấy gúm luôn, nhưng con ăn hơn 1/2 chén đấy bà. Còn hôm qua thì hơn 1 chén súp cua, hôm kia thì ăn hơn 1/2 chén cơm. Con ăn được chẳng còn gì vui bằng bà ạ! Hừ hừ, mới bảo chỉ mỗi BN thôi, giờ còn Tun nữa. Pó tay bà rùi! Ham quá hà
anh sẽ dẫn em đi galaxy xem phim hoạt hình nhé,sau đó mình đi ăn tối,tiếp theo mình đi ăn kem nhé,anh không thích xem phim hoạt hình,anh thích xem ca nhạc àh,cứ mỗi lần mẹ anh mở tvi có ca nhạc là anh đứng nhún nhảy,cái đầu thí lúc lắc:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
keke, thế bà đang rủ Misa hay Bảo Nhi thế? e hèm, BN tự nhiên được rủ đi coi ca nhạc kìa, khoái ko con?
MK và BN ở gần nhau thì đi chơi với nhau lúc nào mà chẳng được,tui rủ MISA đi mà,còn BN áh,đi suốt đời rùi còn gì,tui không dòm ngó bé TUN đâu nhé,chỉ chọc tức bà WM thui
năn nỉ người ta đi,người ta tha TUN cho,ah,chị có tập tành viết blog đó,em vào đọc rùi cho chị ý kiến nhé:-k