Mẹ Na thăm nhà MK nè, vắng có vài ngày mà mẹ Mk làm ghê quá, dọa nghỉ chơi nên sợ quá đi nè. Em ơi, ngày hôm qua Na em là chị điếng người luôn, từ 4-5h sáng đến 2h chiều không chịu bú 1 tí ti nào hết. Toàn ngủ thôi, chị định mang đi bệnh việ mà mưa quá, may mà lúc 2h nàng ta chịu bú, hết hôn luôn
chị yêu nè,không sao đâu,chị đừng có lo lắng quá nha,chị đã hết đau lưng chưa?công việc của chị có quá busy không chị yêu?khi nào chị mới chịu up hình 2 chị em Na vậy?em đợi lâu quá đó
Chị bị đau ngay khớp hông trở xuống, chưa hết, đau quá nên cứ đi dạng 2 chân ra- xí và vô duyên vô cùng luôn . Công việc hơi bận tại bọn chị đang phát mền cho con nít trong chương trình, lại còn chuẩn bị quà Giáng sinh nữa nên cũng hơi vất vả. Mấy hôm nay đâu có chụp hình của 2 chị em Na đâu mà có hình để up chứ
chị làm từ thiện pk?=D>=D>=D>=D>chị rất hợp với mẹ em đó,chị mà ở trong sg là mẹ em và chị chắc hợp gu lắm đó,thương chị quá,chị cố gắng nhé,chị đã uống thuốc hay thoa thuốc chưa?
Ừ, chị làm tt. Có dịp gặp em và mẹ em tâm tình cho vui hỉ. Chị đang uống canxi thôi, vì cái này không có thuốc gì uống hết. Nghe nói em đã khỏe rồi hả, chúc mừng nhen, mà nhơ giữ gìn sức khỏe chứ đừng để suy nhược trở lại đó. Mà em cứ chê MK ốm chứ chị đâu có thấy ốm đâu. à, mà chị có cái áo ấm này, xinh lắm, không biết MK mặc vừa không? em về đo vòng ngực và chiều dài áo MK xem thử nhé nếu vừa thì chị sẽ gửi cho con - sao vô hình xấu thế này (
Mẹ Hannah&Anna đúng là đặt gạch MK cho Na em nhá Ưu tiên quá cơ Mà áo nì MK mặc chắc chinh chắn lém đó chị Q,N iu ạ
em cảm ơn chị nhiều lắm nhé,WM cũng hay ganh tị với em là sao chị hay cưng MK quá vậy,cv chị làm,em rất ủng hộ,chị ơi,chị có lấy quần áo cũ không?em về nhà lấy quần áo của MK,góp vô để ủng hộ mấy bé kém may mắn nhé,áo đẹp lắm
Đâu có đâu em, mẹ na hiền, 888 lại dở ẹt, sợ đấu không lại mấy mẹ kia nên biết thân biết phận đứng ngoài nhìn thôi
Em sợ SG ship vô ĐN phí hơi cao đấy chị à Em cũng có một túi đầy định ủng hộ miền trung bão lũ, nếu chị Hannah&Anna có địa chỉ ở HN nhận chuyển, pm cho em nhé Cảm ơn tấm lòng của các chị nhìu nhìu
Quần áo cũ thì khi nào chị để dành lâu lâu mới đem đi cùng các mặt hàng khác. mà chị biết có cách này nè, ở Sg chị thấy có nhiều trẻ lang thang lắm đó, nếu em thấy bé nào tội tội thì tặng cho bé đó cũng được. Còn đồ sơ sinh và bé bé nếu em không cho ai thì chị có 1 người bạn- chị ấy làm ở 1 mái ấm cho những bà mẹ độc thân, cho những người đang mang thai mà không có điều kiện- nếu em cho đồ được cho nơi này thì tốt quá. Chị sẽ ll với chị ấy và báo lại cho em nhá. Thanks em nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
để em cho các bé ở mái ấm bên bạn của chị,chị cứ nhắn địa chỉ đi,em chịu tiền ship đó,em không ngại tiền ship đâu,chị cứ yên tâm nhé:finga::finga::finga::finga::finga:,mình giúp đỡ nhau là vì tấm lòng mà chị,em lúc nào cũng ủng hộ chị và WM hết
Thế để mấy hôm nữa em tập hợp ảnh từ các mẹ xong sẽ post thử các chị cho ý kiến trực tiếp Vậy tiện hơn. Cảm ơn các chị đã tin tưởng em
Bị lừa còn hơn mất hết lòng tin ở con người chị à Sống mà mất hết lòng tin thì chắc đáng sợ lắm Em cũng bị một vài lần nhưng không vì một vài người xấu mà bi quan
:finga::finga::finga::finga:em không có bị lừa đâu,chị có chị và mẹ em bị lừa thôi,nhưng kệ chị ah,mình làm là để đức cho con mà chị