Biết quá rồi mà còn hỏi nhen em kia. Tránh tại vì MK vừa đẹp trai mà mẹ MK lại đẹp gái và 888 cũng giỏi nữa
Oái Vừa quay đi quay lại hai chị đã kể được một câu chuyện dài rùi đó He Cảm ơn chị Na hỉu em nhá, tất cả vì em hứa với BN rùi mờ
chị về phe của WM nhá,em không chịu đâu,hic..hic...hic,chị yêu ơi,em buồn quá,ba MK về ngoài Nha Trang hơn 10 ngày,không có ai chở em về hết,mà em về một mình sợ lắm,con gái mà về khuya thì......hôm nay sài gòn mưa lớn lắm,em đi làm bị ướt như con chuột lột,đi làm thì gặp chuyện bực mình,em sắp chết đây nè............................
Tội em chưa kìa. Nhưng chồng em về thăm NT không đưa đón em đi làm được chắc cũng lo lắm đấy. Em có bạn làm cùng ca đi về chung không? Mà chị thấy ở SG 10h đêm đường vẫn còn đông lắm mà, nhưng cẩn thận em nhé, đi đường nhớ bịt kỹ vô chứ để mấy người thấy xinh đẹp rồi tấn công đó. Em nhớ mang theo cái gì để phòng thân, như 1 bình xịt cay cũng được nè. Với lại nhớ mang áo mưa, để trong cốp xe í, khi nào mưa là có dùng liền, đừng để bị ốm rồi không chăm được MK, cả giữ gìn sức khỏe nữa chứ ốm là chồng em cười đấy- rằng không có chồng là em ốm í mà. Mà chuyện gì làm cho em bực mình thế hả? Một là nói ra cho hết bực, 2 là thả trôi sông, đừng thèm nghĩ tới nó nữa
Đúng đó chị iu ơi Bực mình vì công việc thì thả trôi sông nha Cho tinh thần thoải mái mới xinh chứ nhỉ, hoa hậu LCM nhỉ
chắc em thả trôi sông cho quên hết bực bội,chuyện đồng nghiệp đó mà,cảm ơn chị đã nhắc nhở,mà sao chị nói giống chồng em thế không biết,trước khi đi,ông dặn em vậy nè"mẹ ở nhà ngoan nhé,ba về mấy ngày là vô liền,đi làm về trước 10h thì khỏi bịt khẩu trang,sau 10h là phải bịt lại nhé"đó chị thấy không,giống lời chị không?chị yên tâm đi,ba MK để sẵn áo mưa trong cốp xe cho em rùi,nhưng hôm nay ngập nước quá,em bị mấy xe tải chạy qua làm ướt hết đồ,dù là em đã mặc áo mưa,có chán không chứ
Mẹ Misa cũng vote cho mẹ Mickey làm hoa hậu LCM Tội nghiệp mẹ Mickey chưa, bị mắc mưa, bị bực mình nữa. Có buồn rồi mới có vui, về với Mickey nhìn con trai ngủ ngon là xua tan hết mọi ưu phiền phải không, ráng lên rồi bố về bố thưởng
Nhà tui theo đạo Thiên Chúa, ko có màn cúng bà ơi. Chỉ làm tiệc rồi mời mọi người tới mừng với BN thui. À, trước khi nhập tiệc, thì mọi người cùng đọc kinh, cầu nguyện cho con. Tiếc quá hén, mất hình MK chộp 2 tờ đô rồi!
Bà 888 đang cô đơn à? Tối ko ai chở dìa à, tui phái... xã tui qua chở bà dìa chịu hong? Chuyện cơ quan thì thui bà ạ, kệ toàn người... dưng nước lã thôi, buồn bực làm gì cho mệt! Dành hết tâm trí cho rể MK của tui kìa!
Hotboy Mickey với toàn tập các hot girl đây Bảo Nhi đứng xa xa ngắm rùi đánh giá các đối thủ cho dễ nghe con