sao bây giờ mới thấy chị thế chị yêu?em sắp về rùi,hôm nay chuồn về sớm,em đi sthi,mua đồ ăn cho MK,em đang cho nhoqc ăn bành của kelogs trộn với sữa,nhóc đang thích ăn đó chị,Na em không chịu bú sữa hả chị,bé có mọc răng hok?nhớ 2 chị em Na quá,hình chị gửi dự thi,nhìn mắc cười quá,em vote cho con rùi đó
Về sớm vậy cũng được hả em. thôi thì cứ về đi mua đồ ăn cho MK đi. MK thích ăn là mừng rồi. Mấy cái loại cereal này Na chị cũng thích lắm, nhất là mấy loại có chôclate và mật ong í. Na em bữa nay bú lại rồi, lâu lâu cứ bỏ 1 ngày làm chị hoảng hồn. Có mọc răng hay không thì chưa thấy, chỉ thấy nàng ta phun mưa, phì nước bọt ra, còn cắn chị nữa chứ- đau ơi là đau. Chồng chị bảo đợi vài bữa nữa con có răng rồi biết mùi HỒi xưa chị nuôi Na chị sướng lắm, không có gặp mấy chuyện này, giờ bị cho biết mùi đời đây mà.
thì thường đứa đầu dễ thì đứa sau sẽ khó hơn một chút,chúc mừng chị nếm mùi đau khổ nhá:finga::finga::finga::finga::finga:
Hihi, cứ ước đi em, chị cũng ước có con như MK và con trai em đó. mà chị chẳng biết tên con em cũng chẳng biết tuổi gì cả. Em giấu giỏi thế , hình thì cũng cho xem sơ sơ thôi
đâu có ác đâu,em là thương chị nhất đó,không tin chị hỏi WM xem sao,vì em đang ganh tị,sao chị Chi lại có 2 nàng công chúa xinh thế,chị nè,con trai của WM xinh quá đi,mà WM hok cho xem mặt 2 mẹ con gì hết đó,ghét ghê
Đã bảo là đừng có ganh tị mà, đổi cho chị đi hén , HỔng lẽ bây giờ chị lại ganh tị với em, sao lại xinh được 1 MK đẹp trai, đáng yêu là thế? Ganh tị như thế rồi nghĩ hoài, nghĩ mãi, tối ngủ cũng thấy MK luôn
Còn thiếu nữa chứ, ganh tị vì sao không xinh đẹp bằng em nữa. Mà WM xấu thiệt đó, không cho mình biết mặt, trong khi hẹn hò, đi chơi, ăn uống với các mẹ ở ngoài HN. Chuyện này mới đág ghen tị nè, WM ới ời, có nghe không hả WM, ghen tị với mọi người ngoài HN quá đi
CHỊ ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ CHỊ MƠ THẤY NA EM ĐANG CẮN MK ĐÓ NHA,BÀ THỦY,MẸ CỦA HOTBOY TÔM HẤP NƯỚC DỪA ĐÓ,ĐÒI HUN CÁI ĐÓ CỦA MK ĐÓ,EM MUỐN CẮN MÁ CỦA NA EM QUÁ ĐI THUI,CỨ NHƯ BÚP BÊ VẬY ĐÓ:-k
vậy đó hả em,vậy cô WM có muốn cắn MK kg?cắn má đó,đảm bảo ngon mà còn ngọt nữa,thơm nữa,hàng vn chất lượng cao
eo ôi,sao chị lại làm như vậy với cục cưng của em,em cắn Na em,Na chị và ông già noel của chị luôn,vẫn còn lời chán:finga::finga::finga::finga:
Bé trai em đầu 2007, Đinh Hợi đó, giờ cháu 32 tháng mà Bé nhà em hồi đầu hè 2009 đây ạ (hic có mỗi vài cái là xem thấy mặt thui, còn toàn mông với chân, vừa thấy ok định chụp thì cu cậu đã quay đi mất tiu)
Chà chà, xinh trai quá cơ - nhưng mẹ wm mải công tác xã hội nên trông con kìa? ôi thương cái chân bị muỗi đốt quá
He he...nhà BN từ hôn rùi hả anh Mickey,ko sao vẫn còn em Như Ý đây anh cứ yên tâm đi nhá !:razz::razz: Anh Mickey uống sữa thua em rùi ,em uống 210 ml / lần đó,cứ 5 ngày là hết 1 lon sữa lớn đó....