Hôm nay anh Tôm mới có thời gian ghé thăm MK...Mk lên nhà mới từ khi nào vậy?Vừa xem một loạt ảnh mới của MK ...MK lớn quá và đẹp trai nữa,càng lớn càng đẹp trai hơn,mẹ Nga cũng xinh nữa... Lâu nay MK đã tăm tia dc nhiều em xinh đẹp chưa?Mẹ anh bận quá chẳng có thời gian lượn qua nhà các em xinh đẹp nữa.MK bớt dc một đối thủ nha. Chúc MK luôn ngoan,đẹp trai nha con,cho các em ngất ngây luôn.Khi nào có em gái nhớ thông báo với anh Tôm một tiếng đó .
lâu lắm rùi mới thấy anh tomaš_Hai ghé nhà em chơi,vui là đi,em chỉ có MISA thui,nên nhường hết cho anhtomaš_Hai đó,heheehe,anh tomaš_Hai ơi,em biết đi rùi đó,sao anh hok nói mẹ chụp hình mới cho em xem với,hic..hic.....em nhớ anh lắm
ối trời. 15 tháng mà trộm vía nhìn nhớn , "đàn ông" thế, chả bù cho kẹo 15 tháng đúng là kẹo luôn í. Bé kẹo 15 tháng mới bít đi, chập chững biết đi, ko biết bò, đến lúc đi được thì quay lại học bò:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
MK nhà em cũng vậy đó chị,nhóc hơn 14th mới biết đi,nhìn nhóc vậy thui,chứ ở ngoài cũng giống như chị kẹo đó
hihihi, mẹ Nga thấy cô Chi thanh lý đồ rồi phải không? Mẹ Nga muô61n bơi trong quần áo thì cứ nhào vô nhé
Lâu em ko vào nhà anh MK rùi, chúc mưng tân gia nhé. (Tân gia ở trang 16... hic hic duyên quá cơ!) :mrgreen:
Em Hân ốm nên em Hân ko cho mẹ đi đâu hết, kể cả ngồi net. Thế nên mẹ em chỉ có ngồi đọc bài thui chứ ko thể reply được với em ý. Hic hic. Anh MK thông cảm ná.
MK được 15thang rùi em ơi,nhưng nhóc mới biết đi lúc gần 15 tháng đó,hok giỏi bằng em HÂN,đi vẫn chưa vững
Hè hè, thế thì MK mà đứng cạnh Hân là thể nào cũng bị Hân đẩy cho cái là ngã. Hân nhà em đi vững rùi... Chuẩn bị chạy nhanh. Mỗi tội toàn vồ ếch... artyman: artyman: artyman: Mà mẹ MK chuẩn bị tinh thần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đê. Cái bọn nhỏ tập đi là thể nào cũng lọ mọ hết chỗ này đến chỗ khác. Nhà em 1 ngày dọn nhà ko biết bao nhiêu lần nữa. Vừa dọn xong con Hân lại bày ra. Hic hic... Và cũng chuẩn bị tinh thần là con tập đi thì rất hay ngã, mà ngã đau nữa đấy. Thương lém ý... :-s :-s
em gái ơi,từ lúc nhóc mk chưa biết đi là 1 ngày nhà chị dọn dẹp đến 3 lần,dọn xong lại bày tiếp,nhóc HÂN cũng phá wa hen,2 đứa mà ở chung chắc ...............bãi chiến trường luôn wa
Thôi đừng chị. Cho 2 đứa ở chung chắc em ngất luôn. Mà dọn nhà hả... khỏi luôn ná... Dọn chi cho tốn công với 2 đứa quậy. :x :x :x Nhà em tất cả những cái gì vào tầm ngắm của Hân là cất hết. Tủ cũng khóa hết... Ngăn kéo cao ơi là cao mà nó con kéo ra được để lấy đồ trong đấy cơ mà. Kiểu này em phải đi mua cả khóa ngăn kéo quá... :x :x:x