Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi ubn_love, 29/6/2012.

  1. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Mình thấy bác nói rất đúng. Các bé bây giờ đều là con 1, con 2 nên rất được cưng chiều. Đến lớp, cô đâu thể nâng niu, chiều chuộng như ở nhà nên bé có phản ứng như thế.
     
    Đang tải...


  2. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Thường những bé ko chịu đi học là do đi học muộn, trước đó ở nhà lại được bố mẹ hoặc bà (nhất là bà) chiều quá nên mới thế. Nói chung là phải cho con đi học sớm 1 chút thì hiệu quả hơn.
     
  3. Hạ Long

    Hạ Long Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    1,944
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Theo mình ngoài việc rèn luyện cho các bé vào khuôn khổ, trước khi đi nhà trẻ mẫu giáo cần làm công tác tư tưởng cho các bé nữa.
     
  4. hoanggia_dt

    hoanggia_dt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Có lẽ cần xem thực tế con NGOAN ở trường thế nào? Trẻ con không tự hư đâu mẹ nó ạ!
     
  5. Mẹ Việt Hưng - Gia Hưng

    Mẹ Việt Hưng - Gia Hưng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Ôi sao mà giống cái cảnh nhà mình thế không biết! Nhưng mình còn vất vả hơn vì mình phải phụ trách những 2 đứa mà là 2 đứa sinh đôi mới khổ chứ. Nhập học ở trường MN Dịch Vọng từ ngày mùng 6 tháng 8 tính đến hôm nay là tròn 2 tháng nhưng 2 cu cậu chỉ mới đi được tròn 6 buổi. 6 buổi mẹ con chiến đấu với nhau từ nhà đến lớp. Buổi đầu tiên lúc đi 2 cu cậu chưa biết gì vui vẻ lắm, hát líu lo. Vậy mà lúc mẹ đến đón nhìn thấy mẹ cả 2 đứa chạy ra ôm lấy mẹ đòi bế khóc từ lớp về đến nhà. Ngày thứ 2 thấy mẹ cầm ba lô cả 2 đứa vừa trốn vừa khóc nhưng khi mẹ lừa đưa đi siêu thị vui vẻ lên xe đến cổng trường, trong khi nhạc thể dục cho các anh chị rộn ràng thì 2 ku nhà mình khóc nổ bong bóng mũi. Phải sau 1 hồi tương đối vất vả với sự trợ giúp của 1 mẹ cũng đưa con đi học mới đưa được 2 đứa lên đến lớp, trao tay cho cô giáo mẹ phải chạy thật nhanh. Chiều bố đến đón thấy cảnh tượng 1 đứa đang ngồi ngoài chơi với các bạn thấy bố khóc như chưa bao giờ được khóc (vốn lại quấn bố) hỏi em đâu cu cậu bảo em đang ngồi bô rồi chạy vào vừa khóc vừa nói em Bo ơi về đi bố đón. Tối bố về quyết định thôi mai không cho đi lớp nữa và nghỉ....nghỉ...nghỉ rồi kết thúc tháng 8. Sang tháng 9 mẹ chiến đấu mãi lại tiếp tục cho con đi thêm được 4 buổi, sau 1 thời gian nghỉ 2 cu cậu vẫn nhớ và khóc, nửa đêm đang ngủ cũng vùng dậy khóc và luôn miệng kêu đi về không đi các bạn nữa. Tổng kết 6 buổi đi thì đến 5 buổi trớ (cả 2), không trớ ở nhà thì đến cổng trường trớ. Có hôm đứa đằng trước khóc trớ, đứa đằng sau cũng khóc trớ ra hết người mẹ và mẹ đến công ty trong tình trạng tơi tả, stress còn con vào lớp trong tình trạng bụng đói. Mình còn stress hơn khi về nhà con đã quấy khóc vì chưa quen, ông bà và bố không những không động viên cho con đi mà còn dọa cho đi lớp mỗi khi 2 đứa nghịch hoặc hư không bảo được. Mà mình thì vô cùng muốn cho 2 đứa đi học vì nhiều lý do nhưng điều quan trọng nhất là mình muốn cho 2 đứa vào nếp (vì sinh đôi nên chúng nghịch kinh khủng đã vậy ông bà nội và bố lại chiều), được tiếp xúc với các bạn đồng lứa sẽ phát triển toàn diện hơn, môi trường sư phạm lại bài bản...
     
    tienminh02 thích bài này.
  6. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Kinh nghiệm đưa các bé đi học của mình là thế này: Cố gắng đưa bé đến trường sớm. Dành 5-10 phút chơi cùng bé ở lớp. Sau bé tạm biệt bé và hẹn chiều gặp lại. Trước khi đi mình rủ bé thi xem tối về nhà kể xem ai có nhiều chuyện vui ở trường hơn.
    Bằng cách này các bé nhà mình đều vui vẻ đến trường. Không biết là chiêu của mình đúng hay là các bé nhà mình ngoan nữa :)
     
  7. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Ko hiểu sao chứ bé nhà em đi lớp ngoan lắm (trộm vía) , ở nhà ko chịu ăn gì cả suốt ngày chỉ có đè ra uống sữa thôi ,vậy mà đi lớp cô cho bé ăn đủ suất về nhà mẹ cho ăn gì cũng ăn hết .Bé đi trẻ hôm nay là được 3 hôm rồi nhưng ko khóc nhiều có mỗi hôm đầu tiên đến lớp có khóc nhưng cô vỗ về nên cũng chơi ngoan ,đến 2 ngày hôm nay thì ko còn khóc nữa rồi ,bé em mới có 15m thôi hihi .Nghĩ cảnh cho con đi trẻ mà khóc nhiều chắc mẹ stress kinh luôn .Thông cảm cho các mom lắm lắm
     
  8. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    bé nhà bạn chắc chiều quá sinh ra làm nũng rồi. chắc phải rèn giũa sớm thôi, k để lâu sợ bé càng quấy hơn đó :)
     
  9. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    sao nuôi con Tây người ta dễ thế mà nuôi con mình khó vậy nhỉ :(
     
  10. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    ban đầu bé nhà em cũng thế, cứ đến cửa trường là lăn đùng ra đất không chịu lên lớp,nhưng mà được 1 thời gian bé lại rất thích đi học, cứ lấy baloo là đòi đeo đến lớp, em nghĩ bé nhà chị thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi ạ.
     
  11. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,221
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Nếu mẹ nó nghi ngờ về các thầy cô ở trường đó thì tốt nhất là lúc đưa bé đến trường hãy bắt chuyện với 1 phụ huynh của bé nào đó để hỏi hann về tình hình cho bé học ở đó( bảo là con e mới cho đi học), nếu oki thì có lẽ là do bé nhà chị làm nũng chị rùi, chị cố gắng cho bé vào khuân phép, đi học ở lớp với các bạn 1 time dài chắc chắn bé sẽ thích thôi
     
  12. chatlanphuong

    chatlanphuong 094 - 686 - 4768

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    e may dem nay dang ko ngu dc vi fai suy nghi viec cho con di tre cac bac a. dung la "moi nha moi canh". no di 2 lan roi. lan dau di dc 2 ngay ve om gan 2 thang: sot cao, viem mui, viem hong nang, viem phe quan. lan sau cung dung 2 ngay thi om benh y nhu truoc, may chuc ngay la khoi roi. trong khi o nha voi me thi du thoi tiet co thay doi the nao con cung that hiem khi om. cho nen lan nay e that su rat so cho con di lop lan nua. noi ngoai ko nho duoc ai, e thi o nha cham con den gio la co lam roi, phai di lam vi kinh te kho khan. con om met moi lam nhiu khi e cung muon om luon. vi sao lai cu di lop la om nang the ha cac bac.
     
  13. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Cho đi cũng phải lựa thời điểm mẹ nó ah. Có lẽ do bé sốc tinh thần. Bây h mẹ nó phải thế này. Vài hôm đầu dắt qua chơi. Vài hôm sau cho ở với cô 1 tiếng. Tiếp theo nửa ngày. Bé quen lớp quen cô thì ở cả ngày. Bé nhà bạn bn tuổi rồi. Bạn có thể tâm sự cùng bé. Con đi học ngoan yên tâm chiêu mẹ đón Sớm, thời gian đầu nên về Sớm chút để bé yên tâm, ko có cảm giác mất mẹ. Về nhà nhớ bồi bổ vì chắc chắn gđ đầu con ăn ko bằng ở nhà.
    Chúc mẹ bé sớm nhàn.
     
  14. chatlanphuong

    chatlanphuong 094 - 686 - 4768

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    be nha e dc gan 18 thang ruoi roi. hom nay lai cho di lan thu 3. luc co me o day la choi ngoan lam nhung ma ko cho me ve. dua tay co giao cai la khoc tham thiet. chi thich ngoai san choi bong ca du quay, vao phong la khoc. e chi so om thoi. luc chua di hoc map nhat xom jo qua may lan om nang lai om lau nen gay lam, me chau dang ko biet phai lam sao nua, cu tho than ca ngay nho con roi lo lang ko an ko lam dc gi het. xung quanh con nguoi ta di lop duoc ca ma sao con minh cu om kho khan the ko biet. dieu e ko the hieu dc la o nha voi me rat hiem khi om (hau nhu ngay nao dem nao me cung thieu ngu vi phai lau mo hoi thay ao quan vi con ra mo hoi trom nhieu, roi dap chan ra ngoai nua) ma di lop lai nhu vay.
     
  15. n3vergone

    n3vergone Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Phải rèn cho bé ngay thôi không sẽ rất mệt :)
     
    Duc Trien thích bài này.
  16. Quynh Giao

    Quynh Giao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/3/2011
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    khổ thân bé, hay là bé bị các cô bạo hành ở lớp nên khủng hoảng nhỉ? :(
     
    Duc Trien thích bài này.
  17. Thanh Luong

    Thanh Luong Guest

    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    e nghĩ biểu hiện của bé là phản ứng rất dễ thay ở trẻ con: sợ đi học, ghét đi học, ngại đi học.

    Để e kể cho chị nghe về thằng cháu nhà e.

    Trước đây, cho cháu đi học 1 nơi, chiều nào đi học về, cũng lăm le ăn hết mọi thứ: k trừ cả cơm nguội, bưởi chua. Chắc do đói quá. Ở trường các cô không dỗ, cũng không chịu chơi với cháu nên cháu sợ, thấy k hòa nhập. Time đấy nhìn cháu gày còm, sau 2 tháng thì nhà e xót quá, đành tìm chỗ học khác cho cháu.

    Sang chỗ mới gần nhà này thì tình hình sáng sủa hơn, trộm vía cân nặng của cháu ổn định, tăng lên, bít ăn đủ thứ. But cứ nói đến đi học là :'k đi học đâu, k đi học đâu..'' và rùi sau đó là khóc ầm ĩ lên. Cứ bảo, có sang bà ngọai không, là gật đầu, im liền. Xong rùi, chở ra lớp học thì cô đón là im re, k kêu ca j cả. Còn ăn sáng, thì ăn ở trường luôn, chứ sáng ra ngồi với nó chắc cũng mất khối time. Và đến chiều bảo ăn, thì lúc nào cũng bảo con ăn ở trường rùi.

    Theo e thấy là chị nên tìm chỗ khác cho bé học. Xem tình hình có khá hơn không. Cũng đặt sẵn ăn sáng ở trường cho tiện.
     
    Duc Trien thích bài này.
  18. Hạ Long

    Hạ Long Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    1,944
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Cho con đi bộ đội là cả vấn đề đấy, các mẹ nên làm công tác tư tưởng cho các bé, cho bé ra lớp làm quen và nhất là đừng thấy xót con quá mà về nhà lại chiều con hơn. Làm như thế các bé sẽ thấy sự khác biệt giữa trên lớp và ở nhà nhiều quá là lại ngại đi học. Các mẹ cố gắng kiên nhẫn giải thích và kiên định để các bé không bị mâu thuẫn trong tư tưởng. Chúc các bé sớm hòa nhập với môi trường bộ đội để các mẹ yên tâm đi làm kiếm xiền.
     
    Duc Trien thích bài này.
  19. anewday09

    anewday09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    con tớ cũng vậy nhưng từ khi chuyển trường thì ok rồi
     
  20. Duc Trien

    Duc Trien Banned

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học.

    Các mẹ cố gắng kiên nhẫn giải thích và kiên định để các bé không bị mâu thuẫn trong tư tưởng. Chúc các bé sớm hòa nhập với môi trường bộ đội để các mẹ yên tâm đi làm kiếm xiền.
     

Chia sẻ trang này