Mình bị thợ xe máy lừa phá xe như thế nào

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi dienhoadaodung, 23/9/2009.

Tags:
  1. mẹ Tí Tom

    mẹ Tí Tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ đừng bao giờ đi bảo dưỡng xe ở mấy cái trung tâm đó nhá. Xã tớ chuyên giao mũ BH cho các hãng, mấy ông đó nói là nếu có khách vào bảo dưỡng hay sửa xe thì thằng chủ nó sẽ nhìn khách và xe của khách rồi phím trước: xe này mày làm cho anh 200k, xe kia mày làm cho anh 300k... Tức là thằng thợ chịu trách nhiệm cái xe đó phải làm sao mà thịt của khách được đúng số tiền mà chủ đã giao hẹn. Nào là phải thay cái nọ, thay cái kia... Dã man quá!
     
    Đang tải...


  2. furamrose

    furamrose Banned

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em thấy nhiều trung tâm cứ kêu minh phải thay thế này thế nọ. Kếu xe mình hỏng này hỏng kia, hóa ra toàn làm tiền mình không, tốt nhất ra hàng bảo thay rì thì thay cái nấy cho tôi còn không cần biết gì hêt
     
  3. giadinhsoc

    giadinhsoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Gặp bọn bẩn tính thì nó có nhiều kiểu để lừa mình lắm các mẹ ạ. chỉ một vài giây sơ sẩy không nhìn nó chỉ cần đá nhẹ một cái là cái giảm sóc có vấn đề ngay :D, nói chung đã vào hiệu của nó rồi và nó có ý định ăn bẩn là khó mà tránh khỏi.
    Khi bất đắc dĩ phải vào hiệu sửa xe không quen biết thì phải cẩn thận, cứ chắm chú nhìn lúc nó tháo ( ít ra cũng làm nó camơrun ). Cố gắng đoán được nó hỏng cái gì ( cái này khó nhỉ...) để thấy nó tháo chỗ khác là mình hỏi ngay, ví dụ phải vá xăm mà thấy nó hì hục tháo cái yếm của mình ra là phải ý kiến ngay. Nếu các mẹ tự nhiên không đề được chẳng hạn, dắt vào hàng bảo thẳng nó là xe bị hết ắc quy, đề nghị kiểm tra ắc quy hoặc Buzi trước đã, thấy nó tháo linh tinh thì ý kiến ngay. 1 điều nữa là các mẹ tuyệt đối không cho nó mở máy của xe ra. Ít có lí do nào khiến xe không thể chạy được mà phải mở máy xe ra lắm. Cố gắng khắc phục đơn giản nhất rồi về nói ông xã kiểm tra sau.
     
  4. thaidv49

    thaidv49 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn chị nha ... H em mới biết ... Em hay đi qua đó lắm ... Nói chung chả nên tin mấy bọn sửa xe các bác ah ... Tốt nhất sửa gần nhà ... Họ biết mình còn nể .Ít ra ko thể quá đáng như trên được.. Kể cả mấy chỗ bảo dưỡng ... Nó cũng moi ra bệnh mà sửa thôi ...
     
  5. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Em mà đi sửa xe cứ trợ mắt lên soi nó ý. Nó làm gì có vẻ hỏng hỏng là em gào lên liền. Trộm vía chưa bị lừa bao giờ
     
  6. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Tốt nhất là cứ để các bố đi sửa cho, chứ cánh mình đi sửa, toàn gà mờ về máy móc, xe cộ lại chả bị chúng nó chặt, chém.
    Em cũng từng phải đi sửa xe, nhưng may là chưa bị lóc kiểu đó bao giờ, nhưng công nhận vấn nạn này nan giải thật...
    Mà nói chung, cứ đoạn đường nào rải nhiều đinh, khi chúng ta dắt xe muốn bò ra đường, khóc lên tức tưởi thì ngay lập tức Bụt hiện lên ở.....tiệm sửa xe gần đó :p. Các mẹ cứ yên tâm! :D
    P/s : Đồng đề nghị các mẹ đừng gọi là "Bọn sửa xe, bọn bán hàng" nhé :D. Vì vẫn có rất nhiều người làm ăn đàng hoàng :D, ví dụ tiệm quen của các mẹ chẳng hạn :D.
     
    Sửa lần cuối: 7/11/2009

Chia sẻ trang này