sáng dậy cho con ăn xong đưa con đi học rồi đi làm, tối về vội đón con nấu cơm nhanh cho con ăn, tắm giặt cho con rồi mẹ, dọn dẹp 1 lúc, thì con đến lúc phải ngủ, lên ôm con ru ngủ. 1 ngày chôi nhanh quá ko được ở với con mấy.
bù cho con vào cuối tuần vậy mn ah. nhà e trước chỉ có 2vc thì sáng đi tối về, 2vc nấu cơm rồi xem phim mãi ko hết ngày, giờ có con việc gần nhà hơn nên sáng ck 8h mới đi làm, vk 8h30 mới đi, trưa tranh thủ về cơm nc và chơi với con, chiều cũng tranh thủ về sớm còn cơm nc và tắm rửa, chơi với con. thế mà nhiều lúc vẫn nghĩ chưa cho con đi chơi đc nhiều vì cuối tuần toàn về bên nội với con hay ngủ nên nhiều khi cũng muốn bù đắp cho con đi đây đó nhiều hơn.
Nhà mình làm tư nên cuối tuần cũng k được nghỉ mấy mn ah. Cũng đang đau đầu vụ tính toán lại thời gian.
e cũng làm tư nhưng đc nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, mà ko hiểu sao gdinh lại có thói quen là cứ chiều thứ 7 với chủ nhật lại ôm nhau ngủ hết chiều, nên nhiều khi cho con đi chơi chỉ sợ nó bùn ngủ thôi. chắc phải đợi lớn hơn 1 tí. như hno dắt díu nhau đi sở thú mà con về ngủ từ 1h30-5h30 mới dậy xong cả nhà lại rồng rắn lượn tiếp.
khi ở hoàn cảnh của họ thì mình mới bit đc mn ah, chứ ai cũng muốn dành thời gian cho con hết mà đk ko cho phép
chính xác, khổ nhất là lúc con cái bệnh, đi viện, tiền phí đủ thứ, không lo kiếm tiền thì tiền đâu mà lo con đầy đủ
Chào các mẹ, bận rộn và mệt mỏi khiến chúng ta không còn dành nhiều thời gian vui vẻ bên con. Nhiều lúc cũng ngẫm và cố gắng sắp xếp lại 1 chút để mọi thứ cân đối. Mình luôn tự nhủ và vẫn đang cố gắng mỗi ngày, dù có đang dở việc nhưng khi thấy con xong bài vở, lên giường là phải đọc 1 đoạn truyện cho con, đó là lời hứa và với con gái của mình, đã hứa là phải thực hiện, không á, cô bé ko chịu ngủ đâu. Và mình cũng giao hẹn với con, mẹ đọc cho 1 hay 2 truyện này xong mẹ lại phải làm việc tiếp, con ngủ ngoan nhé, vậy là cô bé vui vẻ yên tâm đi ngủ. ^_^
Con bạn lên mấy rồi? Nghe con nói là biết bé rất thích tình cảm. Bạn à, mình có chị bạn cũng mở cty vì tính chất cv nên cũng rất bạn lại còn hay đi công tác, con toàn ở với bà. Nhìn đứa trẻ thương lắm. Mẹ nó nên thu xếp, có thể chơi với con 1 chút rồi khi con ngủ thì mình làm bù thêm thời gian sau. Mẹ vất vả một chút nhưng con thì lại được gần mẹ. Cố lên mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó có nhiều thời gian bên con hơn. Trẻ nhỏ luôn cần vòng tay âu yếm của mẹ.
Mẹ cố gắng sắp xếp dành thời gian cho Bé , quan tâm và chăm sóc Bé nhiều hơn nhé để bé đỡ tủi thân bạn nhé,