Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Mẹ nó ơi, sao lại có cái tên bé Xôi thế? Bé đáng yêu quá, chúc bé hay ăn chóng lớn nhé. Tớ vote thì ở đâu nhỉ?
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! nói ra thì bùn cười lắm ạ! nên mẹ cháu xin phép ko nói "ní do" ạ. mẹ cháu cảm ơn ạ! vote ạ? là nút cám ơn hay sao ý ạ!hi`!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! mẹ up thêm ảnh cho con giá nè! ảnh ọp với nhà nghé nhá!!!!!!!!!!! mẹ cho Xôi măm bánh kem nè! thấy mỗi cái mẹt của mẹ hihih
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Xoi ui em đi off vui quá hè .Trung Thu này anh bùn nhắm hok có đi đâu hít . Em qua nhà anh xem hình thôi nôi trang 160 em nhé - tập 1+2 lun .
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! dạ ,e qua liền, hôm em đi ọp là SN anh lun nhỉ???? mẹ em mải chơi nên quên biéng mất, hị hị, em srr anh nhá!!!!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! nhà anh làm thôi nôi mẹ cúng 12 bà mụ 13 đức thầy em ạ, với xôi chè, trái cây, gà qué ....Nói chung cúng ở nhà thì đơn giản thôi , bi giờ làm gì cũng có dịch vụ rồi , mẹ anh không phải nấu xôi chè gì hít, cũng đỡ mệt em ạ .
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! các thứ chuẩn bị thế nào hả chị? rồi cúng thì khấn thế nào ạ??????/huhuhuh
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! 12 chén chè, 13 chén xôi em .Con trai thì chè đậu trắng còn con gái hình như là bánh trôi nước .Còn cúng khấn hỉ ? Hi c hic , chị cũng hok biết nữa, cúng khấn thì ông nội chủ trì .Mình chỉ biết đứng kế bên chắp tay cầu nguyện ông bà phù hộ cho bé mau lớn ngoan ngoãn khỏe mạnh ...
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! chị hỏi ông nội PD xem ông khấn gì cho em với nhá, em là em dốt mấy vụ này nhắm ý!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Tớ đoán chắc tại mẹ nó thích ăn Xôi nên đặt nick cho con là Xôi.Hí hí
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! ko, mìnhc hỉ thích ăn Xôi lúc bầu con thui, còn lúc này thì bt hì hì hfi!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Xôi nhà mẹ nó bây giờ là mười mấy tháng rùi nhỉ ? Sao mẹ nó chống lầy sớm thía ? Tớ bây giờ cứ tiếc hùi hụi đây này
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! tớ thì khác, bít lấy chồng có con sướng thế này tớ lấy lâu rùi hì hì hì!!!!!!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! HIc, đẻ vào giờ gì mà... nhà em có cơm cháy chà bông à? Chị khoái món í lắm, phải qua topic hóng mới đc!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! chị qua đó xem sao nhá! ở cái dấu .... này là chữ gì thế ạ? em hổng hỉu nha!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Tuệ Lam ơi em sao rồi, biết làm gì rồi nè. Kế hoạch ngày mai đón Trung Thu ra sao rùi em ?
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! tình hình nà em ko có kế hoạch gì hết ạ, bố em đi làm về muộn chán thế, nên mẹ em bẩu ở nhà thui, 2 mẹ con tha nhau ra đg chắc chít mứt anh ạ!!!!!!!! ba mẹ cho anh đi chơi đâu vậy?