Vấn đề là đưa ông bà 3 tr rồi mà vẫn phải chi 2 tr tiền ăn + phụ phí bột giặt, dầu ăn mn ah. Liệu có thể nghiên cứu lại hai khoản này lại với nhau không? Chỉ sợ thói quen như thông lệ đưa ông bà 3 tr mà giờ không đưa không khéo lại nhà cửa không yên thôi.
Tớ cũng tán thành ý của mn là cố kiếm thêm chút, kiếm được thì để dành cho mẹ, cho con được. Nhưng mà tinh thần lại rất dể ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống, vì thế dù có khó khăn nhưng mn hãy suy nghĩ cho thoáng, thậm chí đôi khi không thèm bận tâm lo nghĩ để tinh thần lạc quan, sướng khổ hay không là do cách suy nghĩ của mình thôi mn. Lắm lúc muốn khóc hãy khóc thật to cho thoả sức sau đó thì thôi nhé, hãy nhìn con và mỉm cười thật tươi. Đôi khi cứ tự AQ chính mình đi.
Nếu chồng đã quyết như vậy thì cũng khó, bởi nói khó nghe 1 chút thì đó là tiền của chồng, lúc hòa thuận thì không sao, lúc cãi nhau rồi lại tiền anh tiền tôi, mệt lắm. Mẹ nó chỉ còn cách kiếm việc gì đó tăng thu nhập thôi, cố gắng dành dụm được 1 khoản nho nhỏ, phụ nữ không tự chủ được tài chính thì nguy hiểm lắm.
Hixx, nghĩ cảnh: "có ck hờ hững cũng như không". Ko biết chia sẻ thế nào, khuyên thế nào, chỉ thương chị e thôi. Chỉ biết nói 1 câu với mẹ nó: cố lên nhé, có sk là có tất cả, cứ nghĩ thế để AQ bản thân, rồi dần dần tìm cách nàng ạ.
Ke ke... Chả thế mà trên đường đời tấp nập chị em nhà AQ gặp nhau. Không khéo lập hội AQ đến nơi ấy chứ nàng.
Tui kể nàng nghe, bọn bạn tui, chúng nó toàn nhà cao cửa rộng, ck chiều, shopping thả ga, tiền tiêu mặc sức Nhiều lúc ko AQ chắc tôi có mà già sọm như trái nho khô roài, có mà đi Gato với chúng nó suốt ngày Á, về nhà chém, nhầm nhà ồi
Qúa khủng khiếp. Nhà chồng bạn đúng là k tiêu hóa đc. Đóng 3tr rồi vẫn phải đi chợ thì kêu giời là phải. Vđ là chồng làm đc nh tiền hơn, tiền đưa BM cg tiền chồng nên chồng quyết và mn k thay đổi đc.
đằng nào chồng thích nghe lời mẹ thì bảo đưa hết cho mẹ chồng mẹ chồng lo cho hết, đỡ phải nghĩ vừa có tiếng lại đỡ đau đầu cơm ngon canh ngọt thì ko sao đến lúc bát đũa xô chồng nó lại bảo tôi đưa hết tiền cho cô mà sao chẳng TK được gì? chi tiêu cái gì? lúc ấy lại mệt mỏi
Ck bạn ý ko phải nghe lời mẹ đâu. Ck b ý muốn chu cấp phụ bố mẹ, tự ck mẹ ý đề ra vậy mà. Nhưng tính ra nhà có con nhỏ mà thực tế tổng thu nhập 9tr chi tiêu cho 4 ng lớn và 1 bé thì ck b chủ thớt chắc đề cao vợ chi tiêu lắm. Haiz. đưa cho mẹ ck thì đc bao nhiêu ạ? Giữ lại 1 tr tiền học cho con. Giữ lại 2tr tiền bỉm sữa thuốc men hay tiêm phòng cho bé. Chả nhẽ hơi tí ngửa tay xin. Tiền sh giao lưu của ck thì ck cũng giữ. Trong khi tiền đi lại, ăn và bảo hiểm cũng ck giữ là 6tr rồi. Bt biếu các cụ 3 tr. Nay đưa 5 tr bảo giao phó hết ăn uống dầu mắm điện nước? phải ng dễ tính thì k sao. Nhưng phải ng soi mói thì chết vs miệng lưỡi thôi. Trong khi mình cũng chả tằn đc gì phòng thân. Thôi mn ạ! Cố làm thêm rồi để riêng, nếu đc thì mn lập quỹ đen cho e. Hơn nữa dù có khó khăn cũng ko xin ngoại, để ck hiểu và biết là tài chính như thế. Chỉ muốn các ông ý quản lý tài chính cho 1 thời gian để các lão ý hiểu đó ko phải điều đơn giản. Cứ ném tiền về thế là xong việc, hết trách nhiệm. Hự hự.
đòng góp cho bmc rồi sao vẫn phải lo chi tiêu chợ búa hàng ngày vậy? BMC nhà này ko biết điều, đưa cả cục cho bà chi tiêu cả tháng vậy kể cả tiền học của con nữa
bạn có tiêu quá tay ko? hai vợ chồng lương hơn chục triệu mình nghĩ nếu ko phải thuê nhà thì vẫn để ra được tiết kiệm chứ. bạn xem lại cách chi tiêu xem sao. mình chỉ lơ đãng một chút là tiền tiêu cứ vèo vèo ấy. mỗi thứ một tý mà thành nhiều lắm nhé.
Tiêu chặt tay là đằng khác ý mn! Tổng nhận là 9tr thôi. Tiêu sh cho 4 ng lớn và 1 trẻ khoảng tuổi rưỡi ( đi học mầm non và bỉm sữa vẫn sd)
Ở chung với bố mẹ đóng tiền hàng tháng rồi thì thôi không phải lo tiền ăn nữa chứ nhỉ. Nếu ông bà không lo tiền ăn nữa thì nói rằng: Giờ vợ chồng con khó khăn vì tiền học của cháu tăng lên. Xin phép biếu ông bà mỗi người 500 quà sáng tiêu vặt rồi để tiền mà tiết kiệm chứ. Em cũng 1 cặp vợ chồng, 1 đứa con. Mỗi tháng chồng em chưa ra tiền, một mình em lương 7 triệu, dạy thêm 5 triệu. tiền học của con 3,5, tiền biếu ông bà 1 triệu, tiền thuê nhà 4 triệu mà vẫn lo được đầy đủ đấy thôi ạ
ôi tính ra chị chủ top ăn tiêu khá tằn tiện đấy chứ ạ. nhà em tiêu còn kinh khủng hơn nhiều ấy, 3 người lớn, ăn 2 bửa /ngày, riêng tiền ăn uống, sinh hoạt phí đã tiêu 8-9tr/ tháng, ko bao gồm tiền mua sắm quần áo và phát sinh ốm đau khác. đúng là cứ AQ so lên chả bằng ai so xuống chả ai bằng mình. em nghĩ chị chi tiêu thế là đã tiết kiệm lắm rồi nếu sống ở HN, nên ko thể cắt xén đc nữa đâu ạ, chỉ có thể tìm cách kiếm thêm tiền để sống thoải mái hơn thôi ạ. con chị còn nhỏ thì ko có gì, nhưng mà lớn sau còn phải sắm sửa, học thêm học nếm cho bằng bạn bằng bè, mà chị ko có tiền dành dụm sau muốn làm gì cũng khó
Cảm ơn với mn thực sự là m chi tiêu rất tằn tiện rồi đó. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh biết sao được. Phụ nữ chúng ta thật là khổ. Sướng thì ai cũng sướng như nhau, nhưng mà khổ thì mỗi người có nỗi khổ riêng