Đây nhé: tiền học của con là 3,5 tr, tiền nhà 4tr đã là 7,5tr, tiền biếu ông bà 1tr là 8,5tr. 2vc ngót nghét còn khoảng 3,5tr. chỉ còn tiền ăn tối. Tiền các thể loại khác. Tiền ăn tối thì để tiết kiệm, mẹ cháu hay đi chợ sáng sớm. Thịt thì giá 7k/lạng thôi chứ không phải 12. Ăn rau củ quả thì lên thực đơn cả tuần cũng đi chợ đầu mối. Cải thảo 12 á, không đâu, mẹ cháu mua 2 cây được cả tuần giá có 5 đến 6k/kg thôi. Tôm cua cá cũng theo cách đó. tính ra, mỗi ngày tiền thức ăn tối chỉ hết khoảng 50 đến 70k. tiền net thì mắc chung với nhà hàng xóm. Điện thoại thì đến cty gọi bằng điện thoại công ty, về nhà dùng zalo, viber face cho lành. xăng xe mỗi tháng vợ 200, chồng 200. vợ có khi chả đến vì đi làm gần nên bù cho chồng. cfe thì thay vì đi uống, mua về nhà uống. Còn lại thì sữa, đồ ăn thêm cho con. tiền học của cháu còn phụ thuộc tiền ăn, lúc tăng lúc tụt, nên tháng nào dư ra để dành để bù vào hiếu hỉ. Ông bà cháu thì bố mẹ biếu xong cũng thi thoảng lại cho cháu quà vặt. Nhà 4tr 2 vợ chồng ở hơi dư, cho thêm vợ chồng đứa em về ở cùng, nó đỡ cho 1tr tiền nhà. Vậy là 1tr đó để dành được, mà nhìu người cùng góp tiền ăn, tiền net, tiền điện nên bữa ăn được cải thiện, hiếu hỉ vẫn lo lắng đầy đủ. sang chơi ông bà cuối tuần vẫn quà cáp được bình thường.
Cảm ơn mn. Nói thế chứ em cảm thấy vẫn chưa đủ, thế nên ngoài dạy thêm, thi thoảng mẹ cháu làm thêm cân kim chi, ít đồ ăn mứt miếc để bán. Các khoản thưởng, dư ra hay mừng tuổi của con tính ra thì lại để dành được. ví như dịp tết, công ty chả thưởng mấy, nhưng khách hàng đặt kim chi nhiều, bỏ ra 1000k mua nguyên liệu thôi, nhưng làm được 60kg, thu về 3tr chẵn chòi (ấy là còn bán rẻ vì toàn bạn bè đặt) nghiễm nhiên 2tr đó mừng tuổi ông bà, các cháu ngon lành. Hay thi thoảng con trai có chút việc như là hắn đi làm người mẫu quần áo, đi thi ảnh rinh học bổng với sữa về là mẹ cháu cũng tạm không phải mua nhiều đồ chơi. Mẹ làm mầm non nên đồ chơi của cháu toàn tự tay mẹ làm và sáng tạo, tính ra thì cũng coi là tiết kiệm ạ
mẹ này vén khéo nhỉ??? các mẹ HN chịu khó học cách đi chợ của bạn này, nhà mình ở tỉnh, sao thấy chợ búa đắt thế, hixx, dự toán mỗi ngày 200K mà có hôm tiêu gần triệu, vừa đi chợ mua đồ cúng rằm ngày mai đây mà cũng ko thể nào mua ít, mua đúng chỉ tiêu đề ra được, hix, đúng là nhiều khi muốn học hỏi lắm, nhưng cũng ko hẳn là giống nhau được
Mẹ nó đọc kỹ lại đi, tổng thu 11 triệu nhưng đưa bố mẹ chồng 3 triệu, lo tiền ăn 2 triệu, đóng bảo hiểm cho chồng 1 triệu, còn lại 5 triệu là đủ các thể loại.
Vấn đề là gì ạ, mình ở cùng, nếu đã phải lo ăn uống thì xin phép ông bà là tạm thời chỉ có thể biếu ông bà thế này vì vợ chồng còn khó khăn. Gần gũi, chia sẻ với ông bà những kế hoạch và dự định của mình thì không vấn đề gì cả. thay vì biếu ông bà 3tr như chủ thớt thì em cũng phải lo tiền nhà đến 3tr, tiền học của con đến 3,5tr, cũng vẫn biếu ông bà 1tr. chỉ tính riêng các khoản này thôi thì em cũng đã hết già nửa tiền rồi còn gì ạ
Thực ra thì phương châm cũng phải đủ chất, có hoa quả, sữa chua, sữa tươi nhưng vì em tính toán nhiều khi cũng phải chi li lắm. Ví dư cuối tuần về ông bà ăn cơm, vậy là bữa tối hôm đó dư ra rồi. Hoặc lên thực đơn cả tuần, nghĩa là thịt mua để tủ đá được 1 tuần, cá mua cũng mua nguyên con chặt ra. Hoặc có những món ăn cũng về cá như là cá mắm trưng thì lại rẻ hơn rất rất nhiều. Thêm vào đó, hải sản thì giảm đi, ăn thủy sản cũng được. Hoa quả thì hoa quả lành mạnh, cái gì đắt quá thì thi thoảng mua. mình còn khó khăn thì mình còn phải chịu khó. Huống hồ ở nhà mọi người thấy mình vất vả, lại đang là trụ cột thì mọi người phải tiết kiệm cho mình thôi. sữa chua thì chủ nhật tự làm, dưa,cà tự muối. giò xào tự làm.... Nói chung là cũng phải đủ cách để tính toán tiết kiệm. Ưng nhất chính là vì quen nhiều, nên mua cái gì cũng mua được giá gọi là bán buôn bên cạnh thức ăn thức uống. Ví như đi mua đồ cho gia đình, nồi chảo thì phải chờ săn được hàng của hotdeal mới được. Váy vóc thì cũng tính toán xem các khoản thưởng hay kiếm thêm khác mới mua. Dầu rửa bát thì khi nào siêu thị có khuyến mại, mua nguyên can, dùng cả 7 đến 8 tháng mới hết. Xà phòng, nước xả, mì chính cũng mua gói to để tiết kiệm đấy ạ.
M cũng toàn mua dầu ăn chai to, bột giặt... 6k. Nhưng mà có lẽ là m keo kiệt nên mới tính toán như vậy nhỉ. Thỉnh thoảng nhìn thấy bạn bè m lương thấ hơn m , mà chi tiêu thoải mái lắm, mua cái này cho con, mua cái kia cho con, mà m thấy thèm lắm. Có lầần m mua cho con liền 3 cái váy, 3 trăm nghìn. Mà mặt mẹ chồng m mặt sưng lên. Tủi thân lắắm, tiềền m kiếmđc mà cứ như ăn xin ấy.
Em là em rất chia sẻ với chị chuyện này. Tụi mình bị chồng với nhà chồng nhìn như là keo kiệt thành thần ý. Có lần đi dạo buổi tối, thấy quần áo mặc nhà bị hỏng rồi, mua cho chồng 2 cái quần đùi. Cái cửa hàng lịch sự, cho cái túi màu đỏ, quai xách đàng hoàng, đi qua phòng mẹ chồng bị hất hàm hỏi ngay: mua gì đấy. Nhưng em á, em kệ nhé, giờ em ở riêng, em chi li như nào em ghi lại hết, ai ý kiến gì em cho cầm sổ ngâm cú 1 ngày, sau đó tự cầm tiền lo chi tiêu cho gia đình. một tháng kem đánh răng, dầu gội, dầu ăn, đường sữa các mắm muối, xà phòng trong nhà tưởng ít nhưng nhìn sổ cộng lại mà xem, tháng nào không tiết kiệm thì hết khoảng 3-500, nhưng tháng nào mà chịu khó đi mua đồ hẳn hoi thì hết từ 200 trở xuống. Cứ được 3 đến 4 khoản mỗi khoản tiết kiệm được 100k thì có hơn không. Mà em cũng đặt quy chế trong nhà luôn: 1 tháng có muốn mời cơm khách thì mời đến nhà, tăng tình đoàn kết. rồi mình qua nhà họ chơi, góp, biếu hoa quả và đồ ăn. Không có chuyện nhậu nhẹt ngoài hàng, không có chuyện cfe cà pháo. Muốn uống thì về nhà, ở nhà vợ làm sẵn 5 đến 6 loaij mứt cho nhấm nháp, trà, cfe, siro, sữa chua, nước hoa quả đầy đủ. Không có lý do để đi ra ngoài nhá. ai không thực hiện thì em cũng chả nói nữa. em âm thầm đi dạy thêm 1 ca nữa (bình thường 1 tuần em đã dạy thêm 4 ca ngoài giờ hành chính - thế mới thêm được 5tr), có hôm 9h30 mới về, ăn cơm không nổi, đứng lên rửa bát máu cam chảy vì mệt quá, mọi người thấy vất vả tự biết ý mà làm hộ và tiết kiệm. Dù sao mình cũng là người vun vén trong nhà. Việc ăn không cần quá chi li vì sướng cái miệng nhưng các việc khác buộc phải chi li các mẹ ạ
Ôi em cứ tưởng chuyện gì. Nói chung là về tiền thì bao nhiêu cũng thiếu, càng nhiều càng ít, do mình sắp xếp và có kế hoạch chi tiêu cho hợp lý thôi mn ơi. Chồng em cũng bảo sao ngày xưa em thoáng thế, có cái váy đẹp hứng lên là mua ngày, mà từ khi lấy anh, cái gì cũng chi li tính toán như bà cụ. Nhưng mà không tiết kiệm thì thử hỏi, có công có việc gì, biết xoay xở tn?
có để biếu bố mẹ thì tốt nhưng k có thì phải bớt đi, tuy chồng bạn quyết định cái khoản biếu nhưng tiền chi tiêu thiếu thì cũng tự biết mà rút đi. Bạn thấy chi tiêu thiếu thì nói rõ với chồng.
vote cho mẹ nó ạ, đảm quá ko còn gì để chê đc nữa. nhưng mà mn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, làm đến chảy cả máu cam thì quá rồi, giữ sk cho con mình mn ah. p/s: mn đi dạy gì thế ? em đi dạy TA cấp 1, 2, có gì chị em mình kết hợp cùng phát triển