Hôm qua mình bị vợ không cho vào nhà và cả đêm ở ngoài đường vì chót đi uống bia với mấy đứa cùng công ty đến 12 h, và mình cũng tắt máy luôn đến lúc về mới mở. Thế là cô ấy ko nói không rằng khóa trái cửa luôn. Theo các bác em phải xử lý như thế nào? cô ấy sai hay em sai nhiều hơn? Và nên làm căng hay xin lỗi cô ấy.?? Cho em lời khuyên nhé
xin lỗi chứ còn gì nữa, làm căng làm gì? phụ nữ dễ mềm lòng mà, đã đi về muộn còn tắt máy ở nhà có biết lửa đốt chết vợ rồi ko?
Anh chồng sai quá chứ còn gì, phụ nữ ghét nhất là đàn ông làm cho mình lo lắng, đi đâu cũng đc nhưng nên nói rõ ràng để người ta biết đỡ lo. Nhỡ đi nhậu say rồi chẳng may tai nạn thì làm thế nào. Đó là điều phụ nữ hay lo nhất cho chồng mình. 1 hành động xin lỗi nhỏ nhưng thể hiện thành ý vào lúc này là hợp lý nhất, tất nhiên là cô vợ khóa cửa là cũng ko đúng lắm. Sau này khi hòa bình trở lại hãy nửa đùa nửa thật rằng đúng là lỗi của anh nhưng em làm vậy rồi đến lúc em ko sợ có cô nào mở cửa chào đón anh ạ.
phụ nữ thế thôi, bác cứ xin lỗi mấy câu đi vì bác sai rồi. tại chị nhà lo lắng cho bác quá nên mới thế đấy ạ
Vợ khoá cửa khong cho chồng vào nhà là sai cái này sau khi làm lành bạn nen góp ý cho co ấy biết để sửa đổi Còn chuyện bạn đã đi ra ngoài nhậu nhetj mà còn tắt máy là sai Thứ 1 vợ bạn lo chồng ko biết làm sao có sảy ra vẫn đề nguy hiểm nào ko Thứ 2 là có chút ghen tuông trong đấy như là chỉ có đang làm gì mờ ám mới tắt máy để ko bị làm phiền Thử hỏi bạn đặt địa vị là vợ bạn xem khổ tam thế nào Chuyên này cũng là chuyện nhỏ nhặt cộng thêm bạn là người sai trước nen bạn chủ đọng làm hoà đi căng len làm gì đàn ông nen rộng lượng nhé
bạn là người sai trước còn gì, đi uống bia với bạn quá nửa đêm lại còn tắt máy nữa! vk ở nhà lo lắng đi uống rượu bia có say, rồi còn đi đường nhỡ có chuyện gì, đây lại khóa máy. hic. Em là em cũng khóa trái cửa luôn!
ít nhiều b cũng phải mở máy để vợ liên lạc được ấy,nhiều khi phụ nữ gọi mà ko được là nghĩ ngợi đủ thứ mệt lắm,xl vợ và lần sau đi đâu cũng nên có trách nhiệm báo cho vợ,ngược lại lúc vợ đi đâu cũng sẽ làm vậy vơi ạ.
trong tình huống này thì ko ai đúng, b đi uống rượu thì cũng phải báo là về muộn còn vợ thì chồng có về muộn thì cũng phải mở cửa cho vào ko đc hành động kiểu trẻ con thế đc, thiếu gì cách giải quyết.....
Nói chung cái gì cũng có giới hạn thôi. Đã là GĐ thì cũng nên có quy tắc. Đi đâu làm gì thì phải về nhà ngủ trước giờ giới nghiêm (12h đêm ), còn sau 12h đêm thì mời a ra ngoài mà ngủ,ngủ đâu thì ngủ ko quan tâm. Vi phạm 1,2 lần còn châm chước chứ quá thì chỉ có khóa cửa, thay khóa. Đàn ông là gì mà cho phép mình thích đi đâu , làm gì thì làm? Phụ nữ chúng tôi ở nhà lo lắng ko biết ăn nhậu say sưa đi đường làm sao thì khổ vợ, khổ con, khổ gia đình chứ những lúc vui chơi các ông có nghĩ j đâu, chỉ nghĩ cho bản thân !
12h ăn thua gì, chồng tớ đi bia bọt đến 5-6h sáng mới về cơ. Chả biết làm gì cả đêm. Nhưng bạn thế là sai rồi. Vợ còn khóa cửa là còn yêu đấy, bạn làm lành đi.
Đúng là kinh nghiệm xương máu để gìn giữ gia đình..em đọc rút nhiều kinh nghiệm. Sắp lên xe hoa đây các mẹ. ^^