Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chị đừng nghĩ ngợi đau buồn nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe lại ko chăm sóc dc bé lớn thì tội lắm. Hãy cầu chúc cho con dc yên bình sớm đầu thai kiếp khác.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con mẹ nó ạ cố lên . mình cũng từng mất con như bạn ,cũng từng dằn vặt, nếu như...nếu như...suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu rất nhiều nhưng không thể nào khác được. âu đó cũng là cái duyên cái số. có những lúc một mình mình thường lẩm bẩm thôi kiếp này mẹ phải chịu, nỗi đau mất con, và số con không được ở cùng bố mẹ. điều đó cũng xảy ra hơn hai năm rồi và bây giờ mình đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. lần này mình phải giữ gìn cẩn thận .... chủ top cố lên mọi chuyện sẽ qua. sau cơn mưa trời lại sáng
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Ai làm mẹ cũng thế thôi bạn ạ, kể từ lúc e bé bằng hạt đậu xuất hiện là mẹ đã không nguôi lo lắng rồi... Đúng là mình cũng hay bị ám ảnh ngớ ngẩn, mỗi lần gặp điều gì không hay mình cũng lo sợ điều đó xảy đến với con mình huhu, trộm vía
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Ai làm mẹ cũng thế thôi bạn ạ, kể từ lúc e bé bằng hạt đậu xuất hiện là mẹ đã không nguôi lo lắng rồi... Đúng là mình cũng hay bị ám ảnh ngớ ngẩn, mỗi lần gặp điều gì không hay mình cũng lo sợ điều đó xảy đến với con mình huhu, trộm vía
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chị ơi chị cố gáng vượt qua nỗi đau này nhé.em thương bé và em thương cả chị đọc những dòng này em đã khóc
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con e xin dc chia sẻ cùng c và mong c sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này, cầu chúc cho linh hồn bé sẽ dc siêu thoát
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Cầu mong linh hồn các con được siêu thoát, kiếp sau sẽ được sống thật HP... Mình mong các mẹ gặp phải những chuyện buồn ntn sẽ mau chóng vượt qua để típ tục có những baby thật đáng iu và khỏe mạnh bù đắp nỗi đau.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia bùn với mẹ nó đừng quá đau bùn hãy giwux sức khỏe để đón bé tiếp theo
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Đọc những lời của em mà nghẹn ngào rơi nước mắt. Có lẽ như mọi người nói em và bé có duyên không có nợ và bé sẽ đi đầu thai vào nhà khác thôi em à. Con không bên cạnh em nhưng sẽ mãi ở trong lòng em.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Cầu mong bé sớm được đầu thai ở kiếp sau Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, âu cũng là do số phận cả thôi chị
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng mẹ nó, Cứ coi như là số đi, cho nó thanh thản. và lần sau có con nhớ chịu khó siêu âm và quan tâm đến thai hơn.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con cuôọ sống nh khi k như chúc ta mong muốn bởi thế mẹ nó càng mãnh mẽ lên như thế sẽ có nh điều tốt đẹp đến
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia buồn cùng chị, có thể bé và chị không có duyên với nhau, cố gắng vượt qua nha c
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Thật là một câu chuyện buồn! Cầu cho bạn phục hồi tinh thần sớm. Bạn đã phải hối hận về suy nghĩ không tốt trong đầu bạn khi bạn mang thai em bé. Nếu giờ mà bạn vẫn đau khổ tự dằn vặt mình nữa thì có thể kết cục xấu lại đến với bạn đấy Một người chỉ có thể quên được những chuyện đau khổ khi biết rằng moi chuyện tốt và xấu có thể đến với mình trên đường đời, hãy biết chấp nhận để cố gắng sống tốt hơn