mình quá ân hận khi đã mất con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi memeo81, 6/6/2012.

  1. tungduc_ctk17

    tungduc_ctk17 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là do số phận rồi, chị có làm gì sai đâu? Nỗi lo lắng về sức khỏe của con khi nhìn thấy những mất mát xung quanh là điều dễ hiểu, vì chị quá yêu con nên mới sợ và hay suy nghĩ như vậy
    Điều bây giờ chị cần làm là phải suy nghĩ thật tích cực, tham gia các hoạt động tích cực để xua tan những lo sợ, giữ sức khỏe để tiếp tục ươm mầm cho thiên thần tương lai sắp chào đời c nhé.
    Chúc cho niềm vui sớm tới với gia đình chị.
     
    Đang tải...


  2. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Với tâm trạng của mẹ nó mình cũng đã từng trải qua .................mình hiểu được cái cảm giác đó nhưng may thay con mình vẫn sống (Nhưng cũng khổ sở suốt 1 năm trời ). ..........Đứa lớn dươc 15thang mình mang bầu đứa thứ 2 nhưng không biết vì đang đặt vòng ..........đến khi thấy người cứ gầy rộc đi chẳng ă uóng được thì cứ nghĩ là mêt thế rùi dùng que thử thì phát hiện là có thai , nhưng dang vòng sợ chửa ngoài dạ con mình vào viện khám thì thai được gần 10 tuần là 2 tháng rưỡi . Nhưng Bác sĩ bảo vì có vòng nên dễ bị sảy nên cẩn thận , mình về cũng cẩn thận lắm nhưng 1 tháng sau 14tuan thì động thai ra máu mất 1 tuần ,nghĩ là sảy rùi nhưng ở nhà nằm nghỉ rùi lại bình thường ........đi làm bình thường mà con lớn thì lại quấy mình rất mệt .....đến 29 tuần tự nhiên ngủ dậy thấy ướt hết quần vậy là mình đoán vỡ ối ..................rùi vào BV việt Nhật cap cứu. Sau khi tất cả các thủ tục để giữ thai ......Rồi BS nói khả năng không giữ được con nếu muốn tốt hơn thì xin lên phụ sản chứ ở đây thì ..............vì đươc 1.4kg ....tôi cũng xót xa lắm rùi nằm 1 đêm ở đó cầu khấn và nói chuyện với con ..................chắc lúc này mẹ nó cũng hiể dược tâm trạng của mình ........rồi lên PS nằm 4 ngày thứ 6 là cạn ối phải đẻ đi siêu âm lai được 1.2kg .....trong mấy ngày ở đó trong phòng nghe tin liên tục là các bé nằm cùng phòng ko còn .....mặc dù đẻ đến 1.6kg ...............Mình cũng phải tự an ủi mình thôi con người có số con cái trời cho .............mình cũng xác định tâm lý vì nếu sinh non vậy thì rất yếu các bộ phận ,có khi là mù .........BS cung nói vậy . Sau khi nghe được tiếng khóc của con là mình đã mừng lắm rồi ...........nghĩ nếu nó sống mà có tật gì thì cũng khổ cả đời .................vậy là số chau được sống .....................giờ đã 2tuoi rồi bị loạn thị 4 độ .......chính vì thế mà có cái tên là Gia thiên
    Thôi mẹ nó ah cái rùi sẽ qua đừng đau khổ nữa ....................để con được siêu thoát . Mình còn trẻ mà còn nhiều cơ hội mà .............mẹ nó cứ nghĩ còn nhiều trường hợp nuôi con bao nhiêu năm nhưng mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi họ còn đau khổ gấp trăm nghìn lần ............
    Mẹ nó hãy nở nụ cười lên ..........................
     
    memeo81 thích bài này.
  3. ruouvangchat

    ruouvangchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    k phải lỗi tại chị mà, cầu mong bình yên nhé!
     
  4. ibongcam

    ibongcam Mẹ yêu Bi

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Chị ơi chị cố gắng lên nhé, con chị đang nhìn chị đấy, chị mà buồn nhiều con chị cũng không vui đâu
     
  5. meheodinhhoi

    meheodinhhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Bạn đừng suy nghĩ nhiều nữa, đó không phải lỗi của bạn, có thể con bạn chưa có duyên với bạn thôi. Hãy giữ sức khoẻ và bình tâm trở lại để đón chờ những niềm vui khác sẽ đến bạn nhé. Cố gắng lên nha!
     
  6. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,870
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    chia buồn cùng chị và gia đình.. mong chị sớm vượt qua
     
  7. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,262
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Chia buồn cùng chị. Trước em cũng từng rơi vào hoàn cảnh gần giống chị. Bé đầu nhà em, đợt đi siêu âm bác sĩ phát hiện em bé phát triển không được tốt, thận yếu. mặc dù những tuần trước em đi siêu âm bé đều phát triển bình thường. Vợ chồng em cũng buồn lắm, nghĩ đến cảnh vào bệnh viện đẻ bỏ đứa bé mà đau đớn lắm. Sau đó em cũng suy sụp và hay suy nghĩ linh tinh. Em đã phải gửi cháu vào chùa và làm lễ cầu siêu cho linh hồn bé được siêu thoát.

    May mắn thay 1 tháng sau em lại có bầu lại, bây giờ con em cũng được 3 tháng rùi. Nhờ ơn trời cháu khỏe mạnh

    Chị đừng đau buồn quá. Con cái là trời cho mà, nếu con có duyên thì con ở lại với mình thôi. Chị không có lỗi j cả.

    Chúc chị sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống
     
  8. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Hôm nay đọc được bài tâm sự của chủ top mà thấy cảm thông với bạn vô cùng vì cũng cách đây hơn 2 tuần mình cũng phải bỏ đi 1 bé vì thai lưu,khi đó mình đã có bầu được 10 tuần rồi.Trứoc đó lúc 6 tuần BS đã đo được và cho mình nghe tiếng Tim thai của con đập.Vậy mà........không ai nói trước được điều gì cà.Mình cũng đau đớn,tiếc thương con vô cùng và cũng tự trách mình nhiều lắm.Nhưng đúng là con cái là duyên trời định,chắc mình và con chưa có duyên nên chưa thể ở được với nhau.Mình cố gắng quên đi mọi việc,tất nhiên chuyện mất con thì sẽ không bao giờ ra khỏi được trí óc mình,nhưng mình lao vào cv để rồi tinh thần được thanh thản hơn.Hy vọng trong một ngày không xa mình lại được đón con về.
    Chia sẻ với bạn.Bạn đừng tự dằn vặt mình nữa nhé.Hãy vui vẻ lên để tinh thần được thoải mái rồi con yêu cũng sẽ về bên bạn thôi.
     
  9. ON Fashion

    ON Fashion Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Hãy khóc cho trôi bớt nỗi đau, nhưng nên có giới hạn thôi! Hãy nhìn về phía mặt trời, vì còn những đứa con khác sẽ đến với bạn và chờ bạn chăm sóc. Đúng là ko đứa con nào có thể thay thế cho đứa con này được, nhưng đứa con khác sẽ giúp bạn xoa dịu nỗi đau! Rất thương bạn và thông cảm với nỗi đau của bạn, vì nhà mình từng có người gặp cảnh này rồi. Share U! Cố gắng nhé!
     
    memeo81 thích bài này.
  10. vinhdoanmsb

    vinhdoanmsb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Cố gắng lên chị ơi. Chẳng ai muốn điều tồi tệ xảy ra với mình cả. Đọc những dòng tăm sự của c mà e nghẹn ngào quá. Chúc c sớm vượt qua đc nỗi đau này
     
  11. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Buồn bã, dằn vặt chỉ làm trầm trọng, nặng nề thêm cuộc sốngm tâm trạng hiện tại. Mẹ nó giờ phải dưỡng sức, dưỡng tâm để sống tiếp, để fhafo đón những sinh linh bé bỏng tiếp theo của mình.
    Bé trai xinh xắn, đáng yêu kia hẳn có duyên mà ko có nợ với mẹ nó nên con vội ra đi. Mẹ nó năng lên chùa, thắp hương cầu mong con sớm siêu thoát nhé.
     
  12. Mẹ Mim

    Mẹ Mim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2011
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Mong chị sớm vựot qua nỗi đau này.Hãy cố gắng lên chị nhé, những thiên thần đáng yêu sẽ lại đến với chị. Chị ơi, theo em chị nên đi gửi bé tại chùa, chị sẽ cảm thấy yên tâm hơn mà bé ở nơi xa cũng được bề trên che chở
     
  13. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ nó ơi, cứ nghĩ thật nhẹ nhàng rằng con mẹ nó đang sống ở một thế giới khác, mẹ nó đừng buồn nữa nhé, mình có biết chút ít về đạo phật thì việc đó là do kiếp trước mẹ nó nợ con, nên kiếp này con chỉ hiện diện chút xíu thôi, rồi con mẹ nó lại hồi sinh vào một gia đình khác ...
     
  14. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    chia sẻ với chị ,cố lên để vượt qua nỗi đau chị nhé!
     
  15. trangdt19886

    trangdt19886 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    chia buồn cùng chị và gia đình, chị hãy nghĩ tới tương lai nhé, đừng tự trách mình vì điều đó mình không thể lường trước được, hãy coi đólaf số phận thôi chị ạ
     
  16. bobmum

    bobmum Thành viên mới

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Âu cũng là số phận chị ạ, hãy bớt đau buồn :(
     
  17. meheodinhhoi

    meheodinhhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Hi vọng sau khi đọc những dòng chia sẻ của các mẹ chủ top sẽ nguôi bớt đau buồn. Có rất nhiều mẹ cảm thông và bên cạnh động viên mẹ nó mà. Mẹ nó hãy bình tâm trở lại nhé!
     
  18. womensale

    womensale Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    xin chia buồn với mẹ nhé, mẹ nó hãy cố gắng lên nhé
     
  19. matong

    matong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2011
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Mẹ nó nói ra được cho vơi nỗi buồn, hãy cố gắng làm việc cho quên đi. 2 vc cùng động viên nhau, rồi hp sẽ mỉm cười với những người có tấm lòng mẹ nó ạ
     
  20. hoahongthang4

    hoahongthang4 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con

    Chia sẻ với bạn nhưng bạn không có lỗi gì cả. Đều gì đã qua thì cho qua đi.
     

Chia sẻ trang này