Chào các mẹ! Mình gần được 32w rồi nên chắc chuẩn bị làm hồ sơ sinh. Quyết định sẽ sinh ở Phụ sản Hà Nội nên muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ làm hồ sơ sinh và đã sinh ở đây. 1. Làm hss có mất nhiều thời gian hay ko, thủ tục làm những gì? 2. Sinh mổ, có BHYT thì cần làm như thế nào cho tiết kiệm nhất? Trân trọng cám ơn!
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh e cũng mún hỏi quá ah, nhưng e đang phân vân sinh việt nhạt mặc dù còn lâu mới đến thời điểm giống mn ah
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh mình thì lại sinh mổ bảo hiểm ở ps TW lên ko biết thủ tục ở ps hn thế nào, ở đây chắc nhiều mẹ sinh ở ps hn vào chia sẻ kinh nghiệm đi sinh cho mn biết với ạ, chúc mn mẹ trong con vuông, khỏe mạnh
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Mn sinh ở đó thủ tục thế nào đấy? Chi phí hết khoảng bao nhiêu? \
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Cái này em vừa viết share với các mẹ ở cty em. Em vừa làm hss hqua ạ. Mẹ nó có BHYT mà ko phải ở PSHN thì nhớ xin giấy chuyển viện, thì vào làm hss và đẻ thì được giảm 80% đấy ạ. Còn trái tuyến chỉ được 30% thôi. Mà quên, làm hss ở PSHN thì phải sau 36 tuần ngta mới lưu hso cho mình thì phải. Làm thủ tục thì có các bước sau: Trước khi đi ăn ngồi gõ phát này share với chị em cái để lần sau đi làm cho nhanh. - Vào cổng chính trên đường Đê La Thành, rẽ tay trái đi vào khoa khám cấp cứu B2. (đi bộ chắc khoảng 2ph thoai). Cái phòng khám B2 to đùng ở bên tay phải đó. Vào đó nhìn thấy bên tay trái có bàn tiếp tân, mua sổ 5k. Rồi khai vào sổ. (Nhớ ghi theo hộ khẩu của mẹ để dễ làm hồ sơ, còn làm giấy chứng sinh nữa nhé.). - Sau khi khai sổ xong đưa cho cái chị tiếp tân đó, chị ấy cho 1 cái số. (hôm đó mềnh đến lúc gần 8h nên số của mình là 77, recommend các bạn nên đến sớm hơn để nhanh hơn, vì hôm đó mình xong suýt soát giờ nghỉ). Cầm số, sổ khám và thẻ bảo hiểm, chứng minh thư đưa xếp hàng ở cửa đối diện quầy tiếp tân (cửa bên ngoài). (gọi là xếp hàng nhưng có nhiều mẹ chen ngang, cơ mà kệ, cứ xác định mà thoải mái nhá.). Đưa cho y tá xong, nó đóng dấu cộp cộp rồi chuyển sang cho em bên cạnh. Mình cũng chuyển sang cửa bên cạnh đó đợi luôn. Nó ghi số má của mình rồi trả lại sổ khám, chứng minh thư và thẻ bảo hiểm. - Cầm sổ khám và bản photo cmt, bảo hiểm đi thẳng vào bên trong số 5. Chỗ đó có 1 loạt các mẹ bầu ngồi đợi và có 1 bác sĩ cứ ra rả tư vấn. Ngồi chịu khó chờ đợi. Nó gọi 5 người vào 1. Vẫn có hiện tượng chen ngang cho có các thanh niên biếu y tá, bsi, lao công abc vài trăm k nên chen được. Nhưng ko vấn đề gì lắm. Hôm đó số 77 là khoảng 9h là được vào khám. - Lúc vào khám thì cầm sổ khám, 2 tờ photo đấy cho bạn y tá ngồi chỗ máy tính, đo huyết áp xong thì ra ngồi đợi bác sĩ khám tim thai và hỏi linh tinh cân nặng, chiều cao, dị ứng thuốc, các bệnh mãn tính abc. Ngta hỏi là em định sinh ở đâu thì bảo em sinh ở đây ạ. (ngta ko hỏi thì nhớ mà bảo để nó ghi trong biên lai ra còn nộp tiền luôn, ko tẹo là phải nộp lại). - Cầm cái sổ khám và cái giấy bsi ghi (chỉ định của bsi là siêu âm, xét nghiệm abc, làm hso). - Ra nộp xiền ở cái cửa số 3 chỗ gần chỗ mà mình lấy sổ khám sau khi nó gõ cộp cộp ấy. Nếu bảo hiểm trái tuyến thì chuẩn bị sẵn 520k ( 388. 500đ tiền khám xét, 131k tiền lưu và quản lý hồ sơ). Còn đúng tuyến hoặc có giấy chuyển viện thì 242k thì phải . - Rồi cầm cái biên lai đó chạy sang khu xét nghiệm 17B (đi qua cái phòng số 5, rồi rẽ trái ở hành lang). Vào đó đưa sổ khám, biên lai cho y tá, rồi ra đợi. Đến lượt mình nó đọc gọi qua loa phóng thanh . Chắc đợi khoảng 10ph rồi vào lấy máu. Lúc đó nó đưa cho 1 lọ đựng nước tiểu. (Chú ý tè sẵn ở nhà, cho vào cái lọ sạch, đến đó chỉ đổ vào thôi, chứ ko cái ống bé tí, thả vào đấy được tí nước tè chắc gập cứng cả bụng). Để cái ống nước tiểu ở chỗ gần chỗ nộp sổ ấy (có hiển thị rõ). (Lấy máu xong thì nhớ cầm sẵn cái gì trong túi ra mà đớp, vì nhịn từ sáng, chắc hoa mắt lên roài). Nhớ chú ý đến giờ mà nó hẹn quay lại lấy kết quả. - Sau đó lại cầm sổ và biên lai sang phòng siêu âm. (phòng bên phải trước khi vào phòng số 5 ban đầu ấy). Đến phòng đó mở cửa, đưa sổ và biên lai cho bạn y tá, bạn ấy ghi cho 1 cái số. Rồi ra trước phòng đó đợi. Đến số mình thì vào, vào khám khoảng 2 phút là xong. Cầm kết quả và sổ khám chạy lon ton đi chơi đợi đến giờ lấy kết quả xét nghiệm máu. - Sau khi lấy xong kết quả xét nghiệm máu thì chạy vào chỗ phòng mà vừa nãy mình khám (cái phòng 1 hoặc 2 trong phòng số 5 ban đầu ấy) đưa kết quả xét nghiệm máu và siêu âm cho bsi. Bác sĩ đọc kết quả và ghi vào sổ, có thể kê thuốc cho mình. (Nếu có nhu cầu thì tại đây các thanh niên hỏi luôn các bạn y tá là xin giấy nghỉ khám thai hưởng bảo hiểm, chỉ sợ đông quá thì viết sẽ lâu hoặc ngta lười viết cho mình. Hoặc nếu ngồi đó đợi lấy giấy thì chậm giờ ra làm khai hồ sơ, lại phải đợi đến chiều. Nên phải tùy tình hình. Đông hoặc muộn quá thì thôi, còn đầy phép, gia đình có điều kiện mà )). - Cầm sổ khám bác sĩ vừa ghi chép và các loại kết quả đi ra khỏi phòng số 5, rẽ luôn tay phải để đến chỗ lưu hồ sơ. Đưa sổ khám, các kết quả xét nghiệm và biên lai cho ngta. Ngta sẽ hỏi mình thêm về địa chỉ thường chú (trong sổ hộ khẩu), chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh các loại, tuổi mình, tuổi chồng, tên chồng, năm kết hôn, các thể loại. Sau đó đóng dấu vào trong sổ khám cho mình mã số lưu hồ sơ là bn. Thế là xong. Hôm đấy mềnh đến đó gần 8h, làm xong tuốt tuột là 11 rưỡi hơn 1 tí (may mà các chị y tá, các bsi dễ tính với mình) chứ bt thì ko đc đâu, vì 11 rưỡi là bệnh viện nghỉ trưa roài. Lại phải 1h30 đến.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Cám ơn mẹ Giang nhé. Khoảng 2,3 ngày nữa mình mới 32w. Mn được bao nhiêu tuần rồi?
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh EM cũng 29w rùi định về quê sinh mà vẫn đang phân vân quá Về quê ko biết có phải chuyển bảo hiểm không nữa! Em tưởng PSHN thì làm HSS tuàn 36 chứ ạ?
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Thẻ bảo hiểm của mình là khám tại Trung tâm y tế phường mà cái TT ý chả bao h mở cửa, ko biết xin giấy chuyển viện ở đó có đc k nhỉ?
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Mn xin giấy chuyển viện ở chỗ đó mẹ nó ạ như vậ đỡ bị trái tuyến.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Mình định sinh dvu D3 nên tính ko xin giấy chuyển viện vì nghe nói cũng ko đc thanh toán.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Em theo khám chị Bác sỹ bên PSHN thì chị ấy bảo tuần 35, 36 mới làm HSS mẹ nó ạ. Em dự định sinh ở D3. Hóng kinh nghiệm làm HSS của các mẹ.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Về quê sinh cũng được mà mn. Khi đau đẻ rồi thì sinh là cấp cứu sẽ được 80% ở đâu cũng được. Nhưng chưa đau mà vào sinh thì họ chỉ tính là đẻ thường hưởng 30% thôi. Về quê có người quen bảo họ làm cấp cứu cho mn nhé. Ko quen thì đưa 100k là được. M chưa sinh ở PSHN nên cũng ko biết khi nào làm hss. chỉ nghĩ là tuần 32 thôi. Cố gắng tìm người trong TT để chuyển bảo hiểm cho tiện mn ạ. Đi khám với xét nghiệm cũng giảm khá nhiều $ đấy.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Nàng sinh dvu cứ xin cái giấy chuyển viện. Giảm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. M nghĩ tiền đó để dành ăn uống cho mẹ, con còn tốt hơn.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Tình yêu của mẹ 27w6d: 1414g; 32w: 2299g Ôi, tình yêu nhỏ của mẹ bông trộm vía cân nặng ổn quá. M 29w mới được 1273g. Chẹp. Ngưỡng mộ ghê cơ.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Em lúc đi làm hss là tròn 36 tuần ạ. Bây giờ thì gần 37 tuần rồi mẹ nó ạ.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Hồ Sơ Sinh làm vào tuần 36, các mẹ nhịn ăn từ tối hôm trước để xét nghiệm máu tổng thể, cái này khi vào khám thai bác sỹ sẽ chỉ định hoặc các mẹ tính được chính xác thì báo bác sỹ là tuần thứ 36 để bác sỹ cho chỉ định xét nghiệm luôn. Viện tầm này nhiều mẹ sinh nên lúc nào cũng đông nghịt, các mẹ chịu khó đến sớm một tí để lấy đươc số khám đầu, mình vào viện lúc 7g kém mà cũng phải lấy đến tận số 30. Thời gian và tiền chi phí mình cập nhật bên dưới, các mẹ tham khảo nhé! Mình khám tại tầng 1, nhà B Bảo hiểm Y Tế của mình ko có giấy chuyển viện nên tính bảo hiểm trái tuyến, người bệnh phải trả 70%, BHYT trả 30%. 7:00 sáng Lấy số khám ở bàn tiếp đón ngay cửa vào, nhớ báo là Khám Thai có Bảo hiểm y tế 7:30 sáng Lấy số khám, trình thẻ BHYT và CMTND ở cửa số 2. 8:30 sáng Vào khám thai tại phòng số 2 hoặc phòng số 3, đợi gọi đến lượt thì vào, bệnh nhân đông và chen ngang cũng nhiều nên mãi mới đến lượt. Các mẹ chuẩn bị sẵn bản phô tô CMTND và BHYT mặt trước vào một tờ. Mẹ nào chưa có nhờ người nhà ra tầng 1nhà C phô tô, có 2k/tờ thôi. 8:45 Khám xong ra nộp tiền tại cửa thu tiền bên ngoài, nhắc lại của mình là bảo hiểm trái tuyến nên đóng 70% chi phí bao gồm. 1. Tiền khám, tiền phân tích máu, nước tiểu : 373.800 VND 2. Tiền xét nghiệm HIV và TPHA gì gì đó : 81.000 VND ( Cái này BHYT ko chi trả) 3. Phí quản lý Hồ Sơ Sinh : 30.000 VND ( Cái này nộp sau khi đã có hết kết quả để làm HSS) 9:00 Ra phòng 25, tầng 1 nộp sổ lấy số để lấy máu và nước tiểu xét nghiệm, đợi gọi đến lượt thì vào lấy máu. Lưu ý : Em nghe một mẹ trên này khuyên nên từ sáng lấy sẵn nước tiểu vào chai, mang ra hành lang đổ vào, đỡ phải vào nhà vệ sinh bệnh viện bẩn mà các mẹ bụng to, đứng ngồi để lấy nước tiểu cũng vất vả mà lại đông nữa. Bác sỹ khám thai có dặn là lấy nước tiểu thì bỏ mấy giọt đầu, lấy phần nước tiểu ở giữa. Ngoài ra, mẹ nào muốn nhanh hơn thì kẹp 50k vào sổ để được hẹn lấy sớm, em vào cũng định kẹp thấy 3 người liền nen chả kẹp nữa, đợi giờ hẹn như thường nhưng mà lâu thật, bị hẹn 11:30 may quá lấy lúc 11:00 nên ko bị kéo đến chiều. 9:30 Chạy qua phòng siêu âm 2D, phòng 19 hay sao ý để siêu âm 2D, phòng này mỗi người có 5p nên làm rất nhanh. 9:45 Ra ăn sáng ngoài viện rồi ung dung vào chờ lấy kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. 10:30 Em gặp bác sỹ quen, nhờ y tá của bác sỹ làm HSS cho, khai các thông tin cho em ý, bồi dưỡng em ý 100k theo lời của bác sỹ. Theo em , các mẹ chả cần quen, cứ túm cái chị y tá trong phòng khám rồi kẹp tiền nhờ chị ý làm cho cũng xong thôi, khỏi cần quen biết. 11:00 Em lấy được kết quả, quay lại phòng khám ban đầu kết luận cho yên tâm rồi em chuyển lại kết quả cho em y tá làm HSS cho em. Mất cũng gần 4 tiếng nhưng thực ra cái thời gian chờ vào khám và đợi kết quả xét nghiệm là lâu nhất thôi. Mẹ nào có y tá hay bác sỹ quen, dắt đi từ đầu thì mất chắc tầm 2 tiếng là cùng. Em thì có bác sỹ quen nhưng nhờ vả nhiều mà chưa cám ơn gì nên tự vận động được cái nào thì em tự làm cho biết, còn sau này đỡ đẻ hay mổ thì nhờ em ý thôi còn mấy cái lặt vặt này mình tự làm vì đằng nào cũng phải chờ, với cả bảo em ý thì em ý toàn bảo em lên làm dịch vụ, mất khoảng gấp đôi tiền nên em tự thân vận động xem sao. Túm lại, Bảo hiểm trái tuyến của em, em phải trả 70% thì tổng thiệt hại cho HSS là : 485k cộng với 100k tiền bồi dưỡng em y tá làm HSS mình đỡ phải chạy đi chạy lại, nhưng mất gần 4 tiếng. Các mẹ mà có bảo hiểm đúng tuyến chỉ phải trả 20% thì giảm được thêm khoảng 250k nữa còn khoảng 250k nữa , các mẹ dịch vụ thì có một mẹ cập nhật ở trên rồi, mất khoảng hơn 893k và chỉ mất hơn 1 tiếng là xong. Em thì từ đầu đến tuần 32 cũng khám dịch vụ tầng 2, từ tuần 32 mới xuống tầng 1 nhưng nếu đi sớm thì cũng tiết kiệm được khoản kha khá để bỉm sữa sau này cho con mà thực ra cũng ko nên tốn tiền nếu như đó là chi phí mình đáng được hưởng, đấy là ý kiến của riêng em thôi ạ.Tùy các mẹ lựa chọn gói theo giá tiền và thời gian các mẹ có,
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Giai hay gái thế mẹ giang? Tý hon được bao nhiêu gr rồi? Mình 29w được 1273g thôi mn ơi. Thấy cân nặng con chán ghê ý.
Ðề: Mình sắp 32w chuẩn bị làm hồ sơ sinh Thank Moka nhé. Mình bảo hiểm đúng tuyến, lại có thời gian được phép đi khám thai nên cứ tự thân vận động thôi. Chắc khoảng 250k.