Ðề: Mình thèm Tết! hic, các mẹ đều có chung tâm trạng này sao Thế nên mình nghĩ Tết chỉ cần cả nhà cùng nhau bài trí nhà cửa, quây quần bên nhau là vui rồi. Hic, các mẹ nói về kỷ niệm đẹp Tết nhất đi, thấy toàn lo toan buồn quá:s
Ðề: Mình thèm Tết! ĐÚng là càng lớn càng chán Tết. Thời gian trôi nhanh quá, vèo cái lại sắp đến tết rồi
Ðề: Mình thèm Tết! Ngày lễ ngày tết mình chẳng mong lắm, chỉ mong có thưởng, nhưng thưởng ít, chi nhiều hơn thu nên cũng chán
Ðề: Mình thèm Tết! cũng lại chuyện mệt mỏi lo toan tiền bạc hửm em? mình thấy mọi người lo nhiều hơn là thèm đấy
Ðề: Mình thèm Tết! Em lo quá , ở nhà đang ko biết mưa bão thế nào, năm nay bão gió thế này chắc tết chán lắm
Ðề: Mình thèm Tết! e vẫn chưa nghĩ đến tết, giờ đang lo nghĩowe quê, bão có hướng chuyển sang phía bắc, nhà e ở nam định, mưa to, cũng ảnh hưởng chút ít
Ðề: Mình thèm Tết! Sắp đến Tết rồi! Không khí Tết bây giờ ko đc như ngày xưa nữa nhưng năm nào mình cũng vẫn mong chờ Tết đến ^^!
Ðề: Mình thèm Tết! mn cũng giống em, em sợ tết lắm. huhu. Mặc dù Tết được quây quần bên Gia đình, rất ấm áp nhưng mờ em vẫn sợ. Càng lớn càng sợ tết ý (
Ðề: Mình thèm Tết! mẹ nó sợ vì cái gì cơ? cũng vì lo tiền à hic, chắc vì càng ngày xã hội càng sính vật chất nên tết mất đi nét đẹp thân tình như ngày xưa chứ Tết với mình thiêng liêng lắm.
Ðề: Mình thèm Tết! ừ, Tết mọi người xung quanh cứ ko như xưa nhưng mình thì vẫn cố tìm cách cho nó như xưa )
Ðề: Mình thèm Tết! may mà bão cũng tan đâu mất rồi, cơn bão Hải Yến này khó lường quá, nhà mình ở quảng bình, hôm trước mới gọi về bố mẹ cột ngói chống bão, hôm qua thì bố mẹ lại gọi bảo mình ở Hn mua sắm tích trữ đồ đi ko bão vào HN, sáng nay đi làm bình thường, giờ thì trời nắng. Bó tay thật luôn