Ðề: Mình thèm Tết! chuẩn rồi đấy, đến lúc có gia đình riêng thì khó mà về với bố mẹ lâu được lắm nhất là kẻ tha phương như mình (
Ðề: Mình thèm Tết! Nghĩ đến cảnh cả nhà xum họp ngày tết mà lòng rạo rực nhưng hết cái đêm 30 và hết cái ngày mùng một là lại thấy não nề, nghĩ 1 tuổi nữa lại đi qua, nghĩ đến 1 năm dài và nghĩ bố mẹ lại già nữa rồi. huhu
Ðề: Mình thèm Tết! thêm tuổi là quy luật của đời người mà, ko tránh được. hic, sao mọi người ko nói về cái vui đi, cứ khơi dậy nỗi buồn man mác trong lòng nhau là sao (((((((((((
Ðề: Mình thèm Tết! Em sẽ thích tết nếu như ngày ngày ko phải nghe "Bao giờ lấy chồng?". Giông cả năm mất thôi
Ðề: Mình thèm Tết! Tết nhièu việc phải lo toan. Suôt ngày nhậu nhẹt đi đi lại lại mình thấy còn mệt mỏi hơn..
Ðề: Mình thèm Tết! chg đến 2 thg nữa là tết rồi cũng thấy ko khí rậm rịch rồi vẫn vui nếu ko bị hỏi: bh lấy chg
Ðề: Mình thèm Tết! ôi nhanh thật đấy :S muốn ko bị hỏi thì mau lấy chồng đuê bợn ơi ăn tết cùng chồng lại càng vui hơn chứ
Ðề: Mình thèm Tết! chuẩn là mình thích cái không khí trước tết và đêm giao thừa nhất, chứ đến mồng 3 là đã thấy hết tết rồi (
Ðề: Mình thèm Tết! sao cứ lo giông thế nhỉ ) lo giông thì cưới đi là hết :S ko thì cứ đón nhận như bình thường thôi, người ta quan tâm mới hỏi mà, mà đôi khi người ta cũng ko quan tâm thật đâu, chỉ hỏi vì thói quen thôi, nên đừng thấy nặng nề )
Ðề: Mình thèm Tết! em cũng sợ tết, bao thứ phải lo toan. gánh nặng cứ đè lên mình. mà nhiều khi chẳng ai hiểu cho
Ðề: Mình thèm Tết! Nói chung thì tết có nhiều cơ hội gặp gỡ trao đổi với người thân, được trở về thăm quê hương họ hàng cũng thích ! Nhưng tết đi kèm theo nỗi lo về vật chất. Làm ăn cả năm tích cóp cho mỗi cái dịp tết, nhà nào mà cuối năm không dư dả thì tết sẽ chèo queo như con mèo Vậy thì, cứ có tiền thì tết mới vui hix hix
Ðề: Mình thèm Tết! em cũng máu tết lắm, chưa chồng con gì máu đi chơi lém, từ ngày đi làm chưa được đi chơi tẹt lần nào, lo học lo làm mệt cả người
Ðề: Mình thèm Tết! vc nhà mình cũng thèm tết... có mấy ngày được thư giãn đâu.. xã mình bảo.. tết ngủ cả tuần cho sướng mắt