Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng ui trao, mẹ bé phải đưa bé ra ngoài sân chơi cho bé quên đi, rồi mang cái gì đó bé thích cho bé ăn, làm quen vs nhà trẻ chứ! cứ mẹ khóc con khóc thế đến bao h
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng con chị đi lớp thế nào rồi con em đi lớp được chòn 1 tháng hôm qua thấy cô giáo bảo là bé ngoan nhất lớp nên cô giáo chọn để cầm cờ khai giảng 1 lớp 1 bé hiiiiiiiiii
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Bít là thương con lắm lắm ý nhưng mẹ nó cũng phải "thả" con dần dần để con quen với môi trường mới, dạn hơn trước người lạ và đám đông! Con tớ đi học nhà trẻ công lúc được 26tháng, khóc mếu suốt hơn 2 tháng... nhưng rồi cũng quen đi, hết khóc, chơi tốt với các bạn...
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mình cũng chỉ hi vọng và mong con sớm hòa nhập thôi chứ như này mình cũng lo chẳng làm đc gì, chẳng ăn đc chỉ thấy buồn thôi
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mới đi đc hôm nay ngày thứ 2. vẫn hơi khóc, buồn và ko chơi với ai, ngồi thui thủi thôi huhu
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mẹ nào mà chẳng thương con hả mẹ nó ơi.NHưng đi lớp tầm 3 tuổi con cũng biết rùi nên có khóc chỉ mất mấy hum đầu thui kk lo đâu.CHứ mà xót con thì k đi học đc.ở nhà với mẹ mãi sao đc chứ.Con gái mình hơn 2 tuổi đi lớp đc tháng đến h vẫn sáng ra ì ôi con k đi học đâu.thương con nhưg mình càng quyết dỗ cho đi vì cuối năm mình sinh bé tiếp để ở nhà bận bịu k trông nom đc.Nhưng trộm vía con ngoan phải mất tuần đầu đến lớp trao cô con khóc lòng đau nhưng mình phải mạnh mẽ thui
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mình cũng như vậy, trao con cho cô con khóc ầm lên tim mình nghẹn lại. hnay về lại còn sưng tím một bên mắt. thật là đau lòng lắm
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Hi, con mình đi lớp được 3 tuần thì dính Tay chân miệng. Nghỉ 1 tuần, mới đi học lại từ hôm thứ 3 đây. Mãi mới hơi quen quen thì nghri gần chục ngày, hôm mùng 3 đi lại nàng phụng phịu, mặc cả là: Mẹ ơi, con ko ngủ trưa ở lớp đâu, ăn cơm xong mẹ xin cô giáo cho con về nhé... Nghĩ thương quá mà ko làm j được, đành phải dỗ con lag :Các bạn ăn xong cũng ngủ lại lớp, sao con lại muốn về? Mẹ sẽ nói với cô giáo, nếu cô đôgnf ý cho con về thì mẹ sẽ cho, con ko thì thôi nhé... nàng lại vui vẻ đi. Thương thế
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng con mình chậm nói chưa nói đc mấy nên chẳng biết ý nghĩ của con thế nào, con thâm tím một bên mắt có lẽ do bạn đánh, mình thương conlam.mà thật sự cũng ko thể giữ con ở nhà đc mà. cứ nhắc đi học con lại mếu máo rồi vẫn đi, thương lắm bạn a
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Con em vừa rồi định cho đi học nhưng chưa biết nói nên lại sợ... ôi đúng là chỉ muốn con ở nhà chơi với mình thôi
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng e ơi. con chưa biết nói thiệt thòi lắm, con chị chậm nói chưa biết nói mấy, bị đánh về hỏi cũng chẳng nói đc. chị thương con lắm.... chỉ khóc thôi, chỉ hi vọng những ngày này sớm qua nhanh