Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Hôm qua m lại rinh về cho 2 con mỗi đứa 1 bộ quần áo mùa thu. Chồng m bảo: tiền trong túi mẹ sợ bị hỏng hay sao ấy, bố thấy cứ dư tí tiền là mẹ quy đổi ra quần áo ngay. Đã dặn lòng m là mua thu nó đi qua rất nhanh, mặc tạm mấy bộ đồ cũ cũng được nhưng lại cứ rẽ vào....
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Cách chi tiêu của chị hay quá, em phải đánh dấu để học hỏi theo. Thấy các chị có thu nhập ngoài mà thích qua, em cũng muốn kinh doanh để kiếm thêm chứ dựa vào lương chẳng được bao nhiêu
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mình cũng nhiều lần ghi rồi mà nản quá lắm khoản chi mệt mỏi lắm mn ơi
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Muốn có thu nhập ngoài thì bạn cố làm theo lời người xưa http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1066559-Nghiệm-lại-lời-người-xưa-nói-về-tiền
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Bái phục cách chi tiêu của mẹ nó. Em phải học hỏi nhiều nhiều. Em chưa buôn bán được gì thêm chỉ nhìn vào đồng lương ít ỏi. Chết đói mất thôi
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. năm nào tớ cũng mua quần aó từng mùa cho 2 cu cậu, cũng mơisawom 1 loạt đồ thu đông rồi, cứ mong con hay ăn chóng nhớn, bme tốn 1 tý cũng đc
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. e có tư tưởng như mẹ này, để tiền trong ng e ngứa ngáy lắm nên cứ để 1 khoản cđịnh tk hàng tháng rồi khoản còn lại muốn tiêu tnao thì tiêu, thừa thì tk tiếp mà thiếu thì phải chịu.hihihi
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. đến 31/12 mình cũng chốt 100M cho năm 2013 các mẹ àh! hy vọng năm mới sẽ tk được gấp 2 lần như thế nhẩy! chỉ mong cuộc sống bình yên, sức khoẻ dồi dào, cv ổn định lương khá, chi tiêu tk, thì ta sẽ hoàn thành mục tiêu! vào đây để cùng lấy tinh thần cho năm 2014 chúc các mẹ phấn đấu không mệt mỏi hihi!
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. chi tiêu đc như mẹ nó quả là rất giỏi. Nhà mình thì chồng ko có tính tiết kiệm, tiêu pha ko chừng mực, hay nợ vặt, rồi nhiều lý do lắm, buôn bán của mình đc nhiều hơn mẹ nó, lương thì đáng ra là hơn nhưng lại vừa bị tụt còn 3tr, nẫu lắm, đầu óc lúc nào cũng buồn vì tiền ko đi đôi với công sức bỏ ra. Cũng đang cố gắng vực bản thân mình lên lắm !
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mẹ nó giỏi thật đấy, mình chi tiêu mà chẳng bao giờ ghi chép gì cả, hic .
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Tôi giống bà, hicc có tiền trong túi là tiêu, tiêu tiêu
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Hâm mộ mn quá, nhà mình đồng lương ít ỏi, lại thêm con nay ốm, mai đau, đến hỏi thăm bác sĩ, ăn dưỡng tại bệnh viện thường xuyên nên năm nay, kinh tế đã đói kém lại chẳng tiết kiệm được đồng nào cả. hic.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. em cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào, cũng do thu nhập thấp nên hơi vất vả mà
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình cũng sắp chết đói với đồng lương cố định rồi đây, chưa kiếm được thêm việc gì hix
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. ngưỡng mộ chị quá, chúc gia đình chị sức khỏe, an khang, hạnh phúc trong năm mới và tiết kiệm được nhiều hơn nữa chị nhé
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Em phải học hỏi chủ top mí đc, lương em cũng có hơn 5trđ tí thôi