Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. đúng là bạn này đáng để chị em mình học hỏi đấy, đúng là kiếm được cũng k ít đâu nhé mà chi tiêu đâu ra đấy, chẳng bù cho mình chi tiêu k bao h có kế hoặch toàn kiểu con nhà lính tính nhà quan thôi , chết thật
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mn tiết kiệm siêu thật đó, có đi lấy chồng mới thấy lắm khoản chi tiêu và phải lo nghĩ, ở nhà có bố mẹ lo cho hết rồi còn đâu
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Chị giỏi thật. Em thì ngoài lương ra thì chẳng có thu nhập nào thêm cả. Cố gắng phấn đấu như chị.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Tớ cũng từng có đợt nghi chép rất cẩn thận thu chi như mn. Nhưng rồi cv bận nên bỏ mất mấy năm nay. Đọc xong bài của mn lại có thêm động lực làm lại rồi
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. học tập mẹ nó, dạo này em có xu nào xào xu ấy. buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mình phục quá đi thôi.thời buổi khó khăn cũng chẳng biết thế nào nữa.tiết kiệm mãi mà chẳng thấy tiền đâu.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Quả thật mẹ nó quá giỏi tiết kiệm. Với 2-3tr còn lại nhà tớ chỉ đủ đóng tiền học cho 2 đứa con thôi, còn lại các khoản khác: ăn uống, xăng xe, sữa cho con, điện nước, điện thoại, hiếu hỉ..... thì sao?
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mình cứ hạch toán ra mỗi tuần tiêu 1M, 4tuần có nghĩa là 4M, cho sinh hoạt ăn uống, mắm muối,dầu đèn..., 4tr tiền nhà và tiền điện nước => tổng cộng hết 8M roài, còn 2M tiền sữa, vitamin, sưa chua....thức ăn cho bé, nhà mình 2vc, 1 đứa con, 1 mẹ chồng=> làm sao tổng chi tiêu hết 10M/tháng, lương mình để dành 8M, năm 2013 mình đã hoàn thành tkiệm 100M, hàng tháng tới kỳ nhận lương mình gửi thẳng vào bank online luôn, chỉ có như thế mới để dành được, năm 2014 phấn đấu mua cái chugn cư, và còn pải bóp mồm bóp miệng nhiều nữa, nhà mình 2vc vẫn chưa tk được khoản mua sắm, nếu biết tính toán chi tiêu hơn khoản phát sinh mua sắm quần áo, vớ vẩn còn tkiệm khoảng 10M nữa hic! pải cố gắng tk trong mọi hoàn cảnh! mình thường xuyên vào đây để lấy dây cót tinh thần tiết kiệm và học hỏi các mẹ đây!
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. 2 vc em mỗi tháng dc 15tr, chưa có con, tiết kiệm dc 6tr. Chị ơi, chị buôn gì thế? hic
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình có con rồi mà lương 2 vc còn không được thế này thì bảo làm sao tiết kiệm đc đây
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. trước e còn hay ghi chép giống chủ top, nhưng h cũng lười rồi, có khoản j có thể tiêu trên tk ngân hàng dc thì tiêu, còn lại để 1 khoản chi tiền mặt để đi chợ, tiêu trong số tiền đó thôi, ko vượt, dư đc thì tốt, kiểu đặt quota đó ạ
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Hic.E lại k tiết kiệm được như thế.Ôi trời mỗi tháng riêng tiền Đt và xăng xe của em đã hết toi 1trieu hoặc hơn.huhu.Chưa kể nổi hứng ăn vặt thường xuyên.Em phải học c từ năm sau.Thanks c đọc bài của c e cũng muốn tiết kiệm hơn vì e tiêu hoang lắm.huhu
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. ôi cũng muốn tiết kiệm nhưng tiền cứ vào rồi lại ra đi.......hic hic
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình tháng nào cũng ghi chép sổ sách và cuối tháng cộng lại tháng nào cũng âm tiền và lại xin a xã bù tiếp...hihiiiiiii
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Sao nhà mẹ nó giống nhà mình thế nhỉ, khoản thu của mẹ nó thì tương đương, mình cũng ở gần Ngã Tư Sở. Nhưng mà khoản chi thì khác biệt 1 trời 1 vực, hic hic nhà mình lắm khoản phải chi bất thường chứ chả có khoản thu bất thường nào cả. Mình ở chung, đóng tiền ăn 3tr, nhưng bà nấu ko hợp khẩu vị nên thường xuyên phải mua thêm đồ, tiền thêm chắc cũng phải 3tr (gồm cả thỉnh thoảng vc đổi gió đi ăn ngoài, nhưng ít lắm - mình cũng hay mua voucher cho rẻ) Con mình học trường công, nhưng tiền học cũng đã 1tr rồi, sữa các loại tính ra chắc hết thêm 700k nữa. Kinh doanh năm nay khó khăn, nhưng nhà mình vẫn ổn định và có phần vượt trội những năm trước đó, nhưng mình mang bầu hay ốm đau nên chi phí còn gấp mấy. Chồng mình lương đc 6tr nhưng chi phí cv toàn chừng 3tr (đi xa xôi, ăn trưa ở ngoài đắt đỏ) nên chỉ mang về đc 3tr. Nói chung mình còn lót dép học mẹ nó nhiều (
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình thì mở sổ tk rồi đóng vào tích lũy hàng tháng mà toàn tiêu hết, có khi mấy tháng chả đóng thêm được đồng nào. Híc!