Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa oi chac o ben do ngay halloween vui lam hen ... Misa co hoa trang ko vay??? .... qua nha Tina-Nam xem hinh hai chi em hoa trng ne .. nhung Tina hoa trang so xau nen cu bao me phai ve dep mot chut hiii.....Click vào đây nè
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị MS pót ảnh HLW đi. Mẹ e chấm cho e vài món đò ở nhà chị nhưng tk mua sắm của mẹ e đang rỗng do mua sắm quá độ do ở cữ ( giờ ở cữ tốn kém thật chị MS ) ah, mẹ nói để hôm nào đi nạp tiền xong nhất định mua, hy vọng đến lúc đó còn, hu...hu
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MS ơi...sang nhà chị xem ảnh chị hóa trang HLW nhé ...http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây....../page604
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mùa thu đẹp quá à, lá vàng thiệt đẹp .Nhìn mê quá em Vy ơi .Hồi ở Nhật mọi người cũng nói ráng đợi mùa lá đỏ , mà đợi hok được nè. Mùa thu ở VN cảnh ở Hà Nội cũng đẹp lắm .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa canh mua thu dep qua Ms oi. canh chup nay la khu nha em o do ha Ms?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Thu ở Nhật nghe nói đẹp hơn Thu ở Mỹ đó chị. Uh mà thu HN của mình cũng tuyệt vời
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Khu này bên Nội của em đó chị Annie ơi. Mà ở đây khu nào cũng như khu nào thôi, cũng đường y chang nhau, kiểu nhà y chang nhau, 2 cây cối bên đường y chang nhau. Đây là những con đường bàn cờ nhỏ (còn gọi là hẻm), còn đường chính thì to hơn.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ui, sn 3 tưổi của em, mẹ vy có làm tiệc hok?? Nh2in đĩa bánh cuốn mẹ em mang wa nhà anh, sao mà ngon thế, thanks mẹ vy nhoa, ms chụp hình với mùa thu đẹp quá
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mẹ em định mời mọi người ra Buffet hết cho khỏe nè, ở nhà làm mệt quá à Tuần đó Misa sợ MS phải mổ mí mắt nữa nên chưa biết thế nào nè .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Vậy là mí mắt bên kia của em cũng phải mổ hả MS ? tội nghiệp em quá ..chắc là đau và khó chịu lắm hả em ?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa khi nào mới mổ mắt vậy ? Em chúc chị mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp trước SN để ăn SN thật vui há.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Đúng rồi đó chị Annie ơi, bs cũng nói chắc là khó chịu lắm cứ mang cái cục trên mắt hoài, mà em thấy em cũng phá đều hết à.. Cảm ơn em PD nhiều nha, chúc em mau có em nha. Cảm ơn nhà Cutin. Misa mổ 1 lần cách đây 4 tháng rồi, la làng khủng khiếp
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MS mổ à ... nghe sợ thía .. bi giờ khỏe chưa???? ... khỏe qua nhà Nấm xem hình nhen CLICK
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hi chị Misa Em Khoai sang làm quen với chị nè, Chị đang ở đâu thế? Em thích đi chơi nhắm, hi hi
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Trời không la mới lạ đó, động vào mắt thì thôi rồi, cái này cu Tô thấm nhất nhà nè. thứ nhất đau mắt thứ nhì dắt răng mà.