Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa hehe sao người ta lại bắt mẹ em đi thi? trong khi mẹ em không thích? Tiêu chảy thì mệt lắm, tội nghiệp em chưa. Em ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Mấy hôm ghé nhà em thăm em mà sao cái link hieukhang của em không vào được nữa? Ba em về lại VN chưa?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị sẽ qua ngay, ba chị 2 lúa lắm không có tặng gì bao giờ, eheh..
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa ui, trông cháu cưng quá đi thôi, mắt tròn xoe đáng yêu quá đi, cho cô thơm cái nhá hii
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa cũng lớn quá rùi nhỉ. Sao MS thích tập thể dục thế, chị B lười quá ah, sáng nào cũng dậy trễ nên ko kịp tập thể dục trên trường MS ah.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị ơi em sửa lại link rùi nè. Chị sang xem ảnh mới của em nha. Bi giờ em đã lấy lại phong độ rùi chị ơi. Hic thi đấu phong trào mà bắt buộc phải tham gia cho có mặt đó chị. Nhưng mà phút cuối mẹ em ko phải tham gia nữa vì mẹ em bị huyết áp thấp. Sau cái giải phong trào đó, phòng mẹ em có mấy người bị chấn thương liền đó hichic.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa càng lớn càng xinh, mẹ MS giỏi thật. Bố cu nhà em cứ nói, có con gái thì ông ấy chiều phải biết. Nếu mà bố cu nhìn thấy MS thì thèm nhỏ dãi luôn.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Sao cái mắt xinh đẹp của Misa lại bị nổi lẹo nữa vậy ? Bên đó có bác sĩ đông y không ? Nhiều khi thuốc Tây không hết mình theo thuốc ta lại tốt đó .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị MS lại bị lên mụn chắp ở mắt ah, chán cái mụn quá, nhưng chị vẫn xinh gái lắm.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mẹ MS cũng có nghĩ đến cái này, Bà Ngoại hứa là khi nào MS về VN bà Ngoại sẽ dắt đi Đông Y triệt tận gốc cái bọn sâu này.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MS ơi, nghe nói em lại bị nổi lẹo nữa à ,...ghét mấy mụt lẹo này ghê ..cứ làm em MS khó chịu hoài . Nghỉ chơi với nó đi em hén . Mời em MS qua nhà chị xem hình chị đi ăn chơi nhé . http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây/page688
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa giải quyết vụ chắp lẹo chưa, qua đây góp vui nha: http://www.lamchame.com/forum/showt...hông-phải-cuộc-thi-nha-chỉ-là-khoảnh-khắc-đẹp
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hổng coi được hình nà.... Ngoài lề xíu, cái túi ELLE đen của em chị mua về cứ ngắm nó mãi, thích quá trời .Đang tăm tia tiếp cái túi ELLE đỏ .Ông xã nhìn mớ túi của chị buông một câu sao nhiều rứa em .Nói vậy thui chứ chị mua thì ổng hok có cản .hihi .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Nhất chị H rùi còn gì ...thích gì mua đó ..bọn em hok được như chị đâu ..
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ơi , hok coi được hình em ui . À mắt MS khỏi chưa chị Vy ?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Dạ em thấy nội phía em thôi là chị mua nhiều lắm rồi, còn chỗ khác nữa...Mỗi người có cái đam mê riêng, khỏe mạnh để được biết đam mê là quý rồi hả chị Em bên này thì mê giày bata và ruining shoes lắm, có đủ màu hết, hihi...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hôm kia đi tái khám BS nói phải rạch rồi em ơi, thứ 6 tuần sau MS đi bệnh viện rạch nè Ở VN rạch là đè bé ra, bên này thì chụp thuốc mê nên chị sợ lắm, ảnh hưởng đến trí nhớ. Có nhiều đứa trám răng phải chụp mê cho ngủ 1 tiếng để bs trám đó, may là MS không bị sau răng gì.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Uí , khám răng mà phải chụp thuốc mê à ?Sao bs bên đó lạm dụng thuốc mê dữ vậy trời, bác sĩ bên này trám răng nhẹ hều à.