Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MISA CHỤP HÌNH ĐẸP QUÁ, Ở BÊN MS MÁT HOK? CHỨ Ở SG NÓNG QUÁ, THƯƠNG CHO MS QUÁ, CÁI MỤN ĐÁNG GHÉT KIA, MAU HẾT ĐI, ĐỂ MS CÒN VỀ VN ĂN CHƠI VỚI MK CHỨ MISA WA NHÀ MK XEM HÌNH MỚI NHÉ,CLICK CHÚC MS CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÁ,
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa hihi... Mẹ MS có hỏi bs rồi, BS nói là nhỏ như MS thì sẽ vùng vẫy khi mổ lẹo, mà dùng bạo lực thì sợ bé sẽ khiếp vía tinh thần va` nguy hiểm hơn, nên trẻ con bên này phải cho ngủ 1 chút trong lúc làm Nhiều bé còn nhỏ xíu mà phải trám 1 lần 5,6 cái răng, tụi nó đâu có chịu há mồm ra cho nha sĩ trám
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Cảm ơn MK nhoa, bên ni trời mát lắm, chừng 5 độ C thui. Nghe SG nóng hơn 35 độ, MS sẽ từ 5 độ về 35 độ chắc là sẽ khóc nhè đây, hihi...Anh MK nhớ lên chương trình làm MS dzui nha
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hình đẹp quá chị Vy ơi, nhìn Ms lớn quá . Chị annie thích nhất hình cuối em ăn đó ..nhìn iu lắm .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Đêm qua mẹ Minh nằm nói chuyện với Minh là '' lần sau Minh không được làm thế, Mẹ nói dừng chơi là dừng vì đến giờ ăn cơm rồi, lần sau mà còn thế là Mẹ đuổi Minh đi luôn không cho về nữa đấy. '' Minh trả lời : Thế là không được đâu, Mẹ mà làm thế là M gọi police bắt mẹ đi đấy haizzzzz Hình ms năng động và đáng yêu ghê, quần áo gọn gàng và rất model nữa chứ, mê con gái quá mẹ ms ui
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ơi ..sang nhà chị xem hình nhé ..http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây/page709
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa alo nhà này lâu ko ai vào hả ta. alo có ai ở nhà ko nhỉ? hum qua mí giờ nhỉ? kem ngon chứ?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa ihihi hôm qua gặp nàng và mọi người vui thật. Nếu nàng không đến thì mình khó có cơ hội gặp nhau 1 lần
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Dừng xe ở hotel mà mấy đứa kia nó cứ tưởng mình vao hát Karaoke mới ghê
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Vy ơi, kỳ này hội chợ nhất định phải có gian hàng của em nhé. Hàng nhà em đẹp lắm mà không tham dự hội chợ là uổng lắm Vy ui...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Xã nhà chị nghe vợ nhắc đến chữ " hội chợ " là thấy run, vì ổng biết khả năng shopping của vợ ổng rồi .Hic hic ....
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Nhất định là sẽ có rồi, hihi... Chị có anh xã tuyêt vời, vui vẻ hóm hỉnh, thương vợ con, chỉ chọc vợ cho vui thôi chứ gì Xã em thì hay khó thở khi em cầm món hàng nào đắc giá lên trầm trồ, hehe....
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Karaoke đó cũng của ks lun đó chị ....từ hồi annie b mc em xuống toàn ở ks đó hà . Ngay q1 mà giá cả chấp nhận được