Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mít còn nhỏ nên chắc vài năm nữa mẹ mới sinh thêm em, như vậy mới tiện chăm sóc, giờ thì chăm cho Mít lớn, thông minh, khỏe mạnh và xinh xắn.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Chúc gia đình mít luôn hạnh phúc nha! em cũng đang săn con rồng mà chưa biết có đậu thai ko đây, hồi hộp quá!
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Hi Mít. Chị Bông ( 4 tuổi) & e Lúa mới 6 tháng thôi. Hôm nay được Mẹ dẫn đi chơi khắp nơi nè. Làm quen với Mít luôn nhé. Mít có cặp mắt đẹp quá ah. khuôn mặt rạng rỡ nữa nè, cưới thì tít mắt luôn....
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! có mấy ngày mẹ con không vào nhà mà các mẹ vào chơi đông quá trời, vui quá Tết này con về Bắc ăn Tết với ông bà nội rùi, chúc cô chú ăn Tết vui vẻ nha.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Anh cũng được về Bắc hồi 1 tuổi nè, nhưng chắc giờ anh quên mất tiêu rồi .Mai mốt lớn lại ra Bắc nữa thì anh mới nhớ .
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! 2 mẹ con bé Mít xinh thía. Trộm vía bé kháu khỉnh chị nhỉ.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! ok giờ cháu lớn hơn nhiều rồi, có ảnh mới mà mẹ cháu chưa up lên được
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Nhân dịp 8.3 mẹ con Mít chúc tất cả các cô các bác luôn xinh tươi rạng ngời, hạnh phúc tràn trề,kinh tế sung túc, shoping dài dài....
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Ôi hôm nay đi cả ngày, bây giở mới về, nhiều khách đến nhà chơi quá mà không biết, cảm động ghê. Cám ơn mọi người nghĩ đến chị nhé. Hôm qua con trai xâu tặng mẹ một chiếc vòng cổ, con gái thì tặng mẹ một nàng công chúa. Tối nay cả nhà đi ăn, bây giờ mới về đến nhà đây. Chúc mừng bà ngoại, mẹ mít và mít nhé.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! dạ cám ơn chị Hôm qua em cũng hoàn thành nghĩa vụ với 2 người phụ nữ, rồi tối 2 vc rủ nhau đi xem phim, rạp hôm qua đông kinh khủng, đến trước cả tiếng mà cũng chỉ mua được ghế lẻ, 2vc ngồi tít trên hàng ghế cao nhất (hic muỗi đốt nữa )
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Bé Mít đáng yêu , cô qua thăm con nè .Dạo này con có ngoan không, đi học có khóc nhè không ?
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Con chưa đi học cô ơi, hè này con mới đi học nè dạo này Mít "bà cụ non" lắm chị ạ, nói đủ thứ, làm gì cũng lí luận....Nhắng nhít đủ trò, quậy lắm, ham chơi nữa, suốt ngày đòi ra ngõ chơi với các bạn...
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/03/khoanh-khac-cuoi/ Bố cháu thi thoảng lại được bài đăng báo này...
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mùa hạ đến bắt đầu bằng nỗi nhớ Vì ngày mai ta mỗi đứa một nơi. Tôi ước gì chẳng có cảnh chia phôi Giọt nước mắt ướt nhòe trang lưu bút. Thời gian ơi! Dừng đi..! Dù một phút Một phút thôi! Để được nói một câu. Xa mọi người tôi nhung nhớ biết bao Năm mươi người là năm mươi niềm nhớ. Học cấp ba chẳng ai lại không có Một niềm tin vào mỗi bước tương lai. Mỗi niềm tin mỗi niềm sáng ngày mai Bao ước vọng vùi trong trang giấy trắng. Mặc mùa hè, ve kêu và chói nắng Trọn phút này ta gửi cả cho nhau. Phút tình bạn xen lẫn phút tình yêu Chút tình đầu ta trao người bỡ ngỡ. Bạn bè ơi! Cố lên đừng để lỡ Mười hai năm ơn lớn nghĩa mẹ cha. Công thầy cô chẳng quản xá nắng mưa Dìu dắt ta bước đi vào cuộc sống. Thôi tạm xa, gốc bàng quen tiếng trống Thôi tạm xa, mái trường đổ phong rêu. Xa tất cả, những ánh mắt thân yêu Tim luôn nhớ những ngày xanh in dấu Trần Khắc Hạnh giờ em mới biết xã nhà chị là nhà văn nhà thơ đấy ạ. thơ hay quá, hix em lại nhớ cái thời áo dài rồi. tấm 2 chị em mình chụp xinh lắm, người xinh chụp lên càng xinh!!!!!!!!!