Ðề: Mít chào các bác và cô chú! hi hi chị em mình chụp chung lúc nào c ko nhớ à uh xã nhà chị cái gì cũng biết 1 chút à ngày xưa làm thơ cua chị ...thế là .. chị đổ cái RẦM à
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! xã chị lãng mạn quá, em chụp máy em, mà máy đời cũ có 7.2 nên ảnh ko net lắm.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Dạ lâu lâu cháu lên trình diện các cô chú tí chứ nhỉ hihi Đât là sơri hình cháu về thăm ông bà nội Tết vừa rùi nhoa,lạnh lắm cô chú ạ, lại mưa nữa chứ, vậy nên cả nhà cháu cũng ko đi đâu nhiều được. Ba đi xe về dơ quá,cháu lấy vòi rửa đây Bà ngoại cháu cũng về quê đấy, bà phụ con gửa xe nha bà.. Sao bà lạnh quá ah, thôi vậy mình cháu vậy..hihi Cắm điện máy bơm giùm Mít đi mẹ Nước ơi oiiiiii… chảy điiiii Seo zậy taaa.. Ấy xùyyyyy.. Chiêu này con mới học được của bác Thanh Long, em bác Thành Nong đóa Hehe, về quê vui thật Điệu cái coi Ko wạy nhoaaa Ú ú Ra thăm vườn chuối của ông thôi
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mặt dọa ai zậy ta Hoa chuối ngự đấy ạ, ông nội con có 1 vườn rất là lớn nha Làm với papa vài kiểu kỷ niệm nào Papa xì tin quá diiiii Bắt chước moa moa xì tin lun Sướng tít mắt
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Con lên nhà ngoại, chơi với em đây Em hát chị múa nhoa Giờ thì đổi lại nào Hát xong òi, có thưởng kẹo à em,của chị đâu òi, cát xê có kẹo thui sao hehe..
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Hôm nay cô papa mới ghé nhà Mít nè,ôi dễ xương quá...ước gì anh Phước cũng có em gái như Mít nhỉ....hihihih
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Cô ghé nhà cháu muộn.....phạt....lần sau ghé thường xuyên hơn nha cô.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! mit được thăm vườn chuối với rửa xe nè, tạo dáng hơi bị xì tai đó nha!
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! còn nhiều hình mà la hét quá trời mới up cho con được từng này đấy em ui.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Ôi ôi, Mít xinh gái tóa cơ, bố mẹ Mít tha hồ rót nước pha trà thu tiên gửi xe rồi hé hé
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! http://www.facebook.com/#!/photo.ph...27683473.73275.100001415663539&type=1&theater
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Nhà mít nói chung là xinh đều mà sao ko có hình bố mít nhỉ? cái hình mấy con thú ở củ chi lần đầu đi ngang qua còn tưởng là thú nuôi thật ^^ tại lúc đó trời đang mưa lớn nên mắt cũng hơi mờ.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Hihi, nhìn ảnh 3 tháng cứ tưởng Mít là con zai, Mít càng nhớn càng xinh.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Anh Panda qua chơi với em Mít xinh xắn đây ...Dạo này em có khỏe không ?
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! em mới bị viêm họng xong anh ui, nhưng vẫn ăn, vẫn quậy, mọi người nói em quậy bằng 3 người khác