Chả là em cũng đang mang bầu được hơn 2 tháng rồi. Dự tính 2 tuần nữa sẽ đi siêu âm. Hôm qua ngủ tự nhiên mơ sinh một em bé kháu khỉnh, vui ơi là vui. Sáng dậy không suy nghĩ gì, lúc sau suy nghĩ mới thấy hoảng. Trời, các cụ bảo mơ sinh là dữ lắm. Giờ mình đang rất lo lắng, sợ người thân có chuyện gì thì buồn lắm. Mẹ nào đã từng mơ như mình không? Chia sẻ cùng mình với
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ không sao đâu mẹ nó ạ, mình ban ngày nghĩ đến em bé thì đêm mơ là chuyện thường tình mà, mang thai mình cũng mơ thấy con vài lần đấy............chúc hai mẹ con nó khỏe mạnh nha
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ Mình mấy lần cũng nằm mơ sinh em bé kháu khỉnh nhưng chả sao.
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ Hi thường thì ban ngày nghĩ về cái j nhiều thì ban đêm hay mơ vè cái đó mà. E htrc cũng mơ sinh em bé 1 lần
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ Mình cũng mơ sinh em bé 1,2 lần rồi. Ksao đâu mẹ nó à ^^ Nghe nói mang thai bà mẹ nào cũng mơ về em bé sao ấy
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ May quá, nghe các mẹ nói vậy em đỡ lo hơn hẳn, Tại em cũng suy nghĩ nhiều, tối lại ngủ miên man nên cũng hay nằm mơ
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ Nhắc đến mới nhớ ra đêm qua em cũng mơ ai đó sinh mà ko nhớ nổi là ai, mơ mà, em cũng cảm thấy sợ vì sinh dữ tử lành Nhưng các cụ cứ nói thế thôi chứ chắc chả sao đâu. Mẹ nó đừng lo lắng ảnh hưởng đến em bé
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ đấy là các cụ thường bảo ngủ mơ sinh dữ, tử lành. nhưng em nghĩ do chị ban ngày hay nghĩ nên đêm nằm mơ thế thôi
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ Đúng là các cụ cứ nói "sinh dữ, tử lành' nhưng đêm nào mà mơ "tử" thì có mà toát mồ hôi hột, ám ảnh cả ngày hôm sau ấy ạ.
Ðề: Mơ ngủ sinh con có sao không các mẹ Mẹ bé ko phải lo nhé, trước tớ bầu tập 1 cũng hay nằm mơ thấy sinh bé, cũng sợ nhưng cũng ko vấn đề gì đâu.