Không mn ạ.mấy đứa cháu đi về bảo là đông lắm.Xuống biển chỉ đứng đc kỳ lưng cho nhau thôi.Thuê ks thì họ bắt đăng ký ăn cả 2 bữa ở ks.Xét cho cùng,đi chơi chứ có phải đi đầy đâu mà phải khổ thế.Nhà tớ đi chỗ khác.
sầm sơn mình vừa đi đợt vừa rồi có khoảng 500k/1 phòng 2 người ở thoải mái, nếu là lũ bạn nữ không thì ở được khoảng 5 người đó, con trai cũng thế, vì mình có thể ngủ đất nữa
Nhà tớ cũng phải hủy . hỏi các Ks đều hết phòng, nhờ ng quen gọi hộ đăng ký dc phòng giá cũng rẻ 350k, thế nhưng họ bắt ăn hết các bữa ở đấy. Là người quen mà cũng ép thế ạ. Họ bảo: Em thông cảm chị cho thuê phòng dc bao nhiêu đâu, nếu đồng ý mới cho thuê phòng. Nói mãi thì đồng ý cho ăn 1 bữa duy nhất ở ngoài . Thế nên tớ đổi chỗ khác.
e mới đi sầm sơn chủ nhật tuần trước nè, đông lắm nhưng tắm biển sầm sơn sóng mạnh sướng ghê bác ợ e ở nhà nghỉ bãi C giao động từ 400-500k, e chỉ nhớ địa chỉ thui k lưu sdt ợ 400k-phòng đơn, 500k phòng đôi nhà chủ cũng dễ tính thoái mái bác đi gia đình mấy người
e tự túc đi 2 vợ tồng đi xe khách từ giáp bát họ trả mình ngay bãi sầm sơn, tự túc đi cũng vui và thoải con gà mái nhắm bác ợ
Nhà bạn vẫn muốn đi biển khu vực Thanh Hóa thì tham khảo bên Hải Tiến - Linh Trường đi dễ đặt phòng hơn, giá đầu tuần cũng không quá cao mà thoải mái không bị yêu cầu ăn trong KS.
cac mẹ ở ks bộ tài chính ý.600k/p có 3 giường luôn.khoong bắt ăn ở ks nhé.gan bãi B đông vui thích lắm.nhà mình ăn ở số 4 lê lợi đồ hải sản hay cơm bình dân cũg ok ah.